Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

TTHH Vĩnh Long : Kỷ niệm 100 năm Mẹ Fatima

            Cùng với Giáo Hội, mừng kỷ niệm 100 năm Mẹ Fatiama, trung tâm hành hương Fatima Vĩnh Long đã  tổ chức hành hương kính Mẹ.

            Chương trình hành hương kính Mẹ kỷ niệm 100 năm Fatima được khởi sự từ trưa ngày hôm qua bằng các việc đạo đức như Lần Chuỗi Mân Côi, Chầu Thánh Thể và đỉnh điểm là các Thánh Lễ. Kèm theo đó, cộng đoàn cùng hướng lòng lên với Mẹ với các giờ canh thức do Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Mến Thánh Giá Cái Nhum đảm trách.

            Đặc biệt nhất của chương trình hành hương kính Mẹ đó là Thánh Lễ đồng tế do Đức Ông Barnabê Nguyễn Văm Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long chủ tế.

            9 g 00, Thánh Lễ được cử hành, cùng đồng tế với Đức Ông Barna có nhiều Cha trong giáo phận.

            Mở đầu Thánh Lễ, Đức Ông ngỏ chút tâm tình về Thánh Lễ Kỷ niệm 100 năm Fatima hôm nay. Đức Ông cũng ngỏ với cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô vì Đức Cha Phêrô đang đi họp.

            Trong bài chia sẻ, Đức Ông Barnabê gợi lên hình ảnh rất đông các bà mẹ đã đến đây, các bà mẹ quan tâm chỉ bảo đường lành đường tốt cho con cái mình. Từ đó, Đức Ông liên tưởng đến hình ảnh của Mẹ Maria. Mẹ Maria hơn các bà mẹ trên thế giới yêu thương, lo lắng để chỉ bảo cho con cái ơn cứu rỗi và phúc đời đời.

            Trong kinh cầu Đức Bà, Giáo Hội ca tụng Mẹ với nhiều tước khác nhau … nhưng có 1 tước hiệu gần gũi và thân thương diễn tả tình cảm của chúng ta : Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

            Sau đó, Đức Cha gợi đến tâm tình của Mẹ khi Mẹ hiện ra tại Fatima. Nếu nghe lời Mẹ dạy nhiều người sẽ được cứu rỗi. Lời chỉ bảo đàng lành của Mẹ tại Fatima vẫn hợp thời với thế giới và với đất nước Việt Nam ta. Chiến tranh, khủng hoảng vẫn còn đây đó trên thế giới này gây ra làn sóng di cư hàng triệu người mà các quốc gia không giải quyết nổi.

Nạn phá thai kinh khủng. Theo tổ chức y tế thế giới thì hàng năm có 56 triệu hài nhi bị giết hại trong lòng mẹ. Một giờ có 692 trẻ thơ bị giết trong lòng Mẹ. Việt Nam chúng ta có tỷ lệ phá thai cao nhất ở Á Châu. Ở Việt Nam tội ác quá nhiều, dễ dàng chỉ mâu thuẩn vì lời nói mà người ta giết nhau. Hiếp dâm và hiếp dâm tập thể ! Nơi mà dân hiền hòa chất phác sống tình người với nhau thì lại xảy ra như thế. Ích kỷ, phe nhóm làm sao cho phe của mình có thật nhiều tiền dù cách kiếm tiền bất chính và lỗi sự thật.

Mới đây trong một buổi biễu diễn thời trang được phép chính thức tại thủ đô Hà Nội, người ta công khai xúc phạm đến thánh giá Chúa và xúc phạm văn hóa Kitô Giáo chúng ta.

            Trong lần thứ 3 hiện ra tại Fatima Đức Mẹ đã nói với 3 trẻ : nếu nhân loại làm theo như lời bà nói với các con thì nhiều người sẽ được cứu rỗi và hòa bình, nếu nhân loại không nghe lời Chúa thì sẽ có chiến tranh khốc liệt hơn nữa. Những lời của Đức Mẹ khẩn thiết bởi lẽ tội lỗi ngày nay gia tăng so với năm 1917 Mẹ hiện ra nhắn nhủ những người tội lỗi ăn năn trở lại. Chúng ta có thực hành hay không ?

Đức Mẹ kêu gọi ăn năn sám hối, cải thiện đời sống. Gioan kêu gọi thống hối, các tiên tri kêu gọi thống hối, Chúa Giêsu kêu gọi thống hối … và Chúa Giêsu nói khi mà có việc xảy ra ở tháp Siloe giết chết 18 người thì Chúa Giêsu nói nếu các ông không sám hối thì các ông cũng chết như vậy.

Những người ở tiệc cưới Ca na, Mẹ nói : Người bảo gì các anh cứ làm theo. Họ đã làm theo lời Mẹ và Chúa Giêsu nên rượu đã biến thành rượu ngon từ nước lã. Nghe lời Chúa và Mẹ thì có rượu ngon. Mẹ gọi hãy tôn sùng Mẫu Tâm. Tại tiệc cưới Cana, Mẫu Tâm của Mẹ đã thể hiện nơi một tâm hồn yêu thương, tế nhị, kín đáo … Mẹ can thiệp : họ hết rượu rồi. Đức Mẹ đã can thiệp. Mẹ Maria đã có cuộc sống bình thường với người khác đến với Mẹ nhưng Mẹ yêu thương và phục vụ người khác …

Các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên Trời, các môn đệ có sự hiện diện giữa các ông để củng cố niềm tin của các ông để các ông tiếp tục cầu nguyện. Tôn sùng Mẫu Tâm và bắt chước những nhân quý của Mẹ để yêu thương và sống như Đức Mẹ …

Sau đó, Đức Ông gợi lên những cách thức lần hạt hết sức bình dị trong đời sống. Khi lần hạt Mân Côi như vậy dễ nghĩ đến tưởng đến cuộc đời của Mẹ và Chúa Giêsu  và cầu nguyện với những tâm hồn thích hợp …

            Hành hương năm nay đánh dấu một dấu lớn trong đời ta mà không có một quyết tâm lớn là vâng lời Đức Mẹ : ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm. “Chúng con xin hứa với Mẹ chúng con sẽ thực hiện”. Chúng con sẽ thực hiện lời Mẹ dạy. Lạy Mẹ chỉ bảo đàng lành, chúng con hứa chúng con sẽ thực hiện lời chỉ dạy của Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con nhớ lời của Mẹ ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi, tôn sùng Mẫu Tâm … xin Mẹ chúc lành cho tất cả những ý chỉ của chúng con. Xin Mẹ chúc lành cho lời hứa của chúng con là chúng con vâng lời Đức Mẹ.

            Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để hưởng phép lành với ơn toàn xá.

            Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng nghỉ ngơi và bồi dưỡng lương thực tâm hồn sau khi bồi dưỡng lương thực tâm linh.

            Và rồi lúc 16 g 00, Cha Tôma Vũ Kim Long, bề trên cộng thể Vĩnh Long của Dòng Donbosco đã chủ tế Thánh Lễ bế mạc hành hương kính Mẹ Fatima tại trung tâm hành hương Vĩnh Long.

            Nguyện xin Mẹ Fatima thương tuôn đổ muôn ơn lành trên con cái của Mẹ, trên giáo phận nhỏ bé Vĩnh Long, trến Đức Cha Phêrô và trên mọi thành phần dân Chúa để mọi người cùng nhau biết bắt chước sống tâm tình sám hối ăn năn, siêng năng lần Chuỗi và tôn sùng Mẫu Tâm mà Mẹ đã truyền dạy. Xin Mẹ Fatima gìn giữ con cái của Mẹ trên mọi nẻo đường đời.

1123456789101112131415161718192021222324
2123456789101112131415161718192021
3123456789101112131415161718


41234567891011121314
51234567891011121314151617
612345678910111213





712345678910111213141516

81234567891011121314151617
912345678910111213141516
1012345678910111213
11123456789101112

121234567891011
131234567891011

1412345678
1512345678910
1612345678910

1712345678

18123456

191234567




201234567

2112345


221234

2312345

2412345










 

 

3772    14-10-2017