Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Xin Chúa mở cặp mắt đức tin

XIN CHÚA MỞ CẶP MẮT ĐỨC TIN – Ga 14, 7-14

Theo thư gửi tín hữu Do thái, tác giả đã nói cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau, nhưng cách sau cùng và trọn hảo nhất mà Thiên Chúa đã tỏ mình cho chúng ta là qua chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thế nên, toàn bộ lời nói và hoạt động của Chúa Giêsu đều thể hiện thánh ý của Chúa Cha.

Và mặc dù được ở gần và được Thầy Giêsu hướng dẫn, dạy dỗ, nhưng Tông đồ Philiphê vẫn muốn được tận mắt thấy Chúa Cha:, khi ông nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”

Có lẽ, tâm trạng của tông đồ Philipphê cũng chính là tâm trạng của mỗi người chúng ta hôm nay là muốn được nhìn thấy Thiên Chúa một cách tỏ tường. Bởi lẽ, ngày hôm nay, con người ta chỉ dựa vào khoa học, người ta buộc phải thấy tận mắt, sờ tận tay, phải cảm nhận bằng các giác quan… thì khi đó họ mới tin. Thế nhưng làm sao con người vẫn cứ đòi thấy, đòi chạm một cách cụ thể để rồi mới chịu tin Thiên Chúa là Đấng vô hình?

Nói điều này với anh em ở đây, có lẽ hơi thừa, tuy nhiên, như tôi đã nói, con người ta vẫn luôn muốn thấy Thiên Chúa tận mắt, mặt dù họ vẫn biết Thiên Chúa… vô hình.

Khi dạy Giáo lý Dự tòng, các bạn cũng vẫn thắc mắc làm sao thấy Thiên Chúa? Khi đó tôi mới nói, đâu phải mọi chuyện trên đời này ta đều phải thấy thì khi đó ta mới tin là nó có? Ví dụ, ta thấy cành cây đung đưa, thì ta biết rằng gió làm cho cây đung đưa. Cái quạt này quay làm cho ta mát. Vậy cái gì làm cho ta mát. Có phải là gió không? Thế nhưng, cặp mắt ta có thấy gió không? Không.

Đó là hiện tượng vật lý. Còn trong lĩnh vực tình cảm, có bao giờ ta thấy hạnh phúc, có bao giờ ta thấy tình yêu, thấy đau buồn hay sung sướng…? Chắc chắn, những điều này ta không thể thấy, cũng không thể sờ đụng chạm mà ta chỉ cảm được bằng con tim của mình mà thôi.

Vì thế, để biết có Thiên Chúa, thì không phải ta cứ nằng nặt đòi thấy, đòi đụng chạm đến Ngài thì khi ấy ta mới tin!

Thế nên, điều chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở không chỉ cho Philipphê, mà chắc chắn còn cho mỗi người chúng ta, là hãy nhìn lại mối tương quan giữa ta với Ngài. Vì chỉ trong mối tương quan thân tình, ta mới có thể nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong đời sống của ta mà thôi.

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhận biết Chúa Cha qua việc nhìn ngắm chân dung của Ngài. Bởi lẽ, sự kết hợp giữa Chúa Cha với Chúa Giêsu quá cao siêu, tuyệt hảo, đến nỗi ta không thể hiểu được sự kết hiệp đó bằng lý trí, cũng chẳng thể thấy được bằng cặp mắt vật lý, và cũng chẳng thể chứng minh bằng khoa học thực nghiệm.

Theo thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trở nên người phàm để cứu độ con người. Chính Tin Mừng làm chứng cho lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Vì thế, một khi chúng ta tin thì chắc chắn, con mắt đức tin cũng sẽ mở ra cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Thành ra, sau khi thấy Chúa Giêsu, ta sẽ thấy Chúa Cha bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha, vì Ta và Cha là một”.

Thưa cộng đoàn, trong cuộc sống có biết bao lần Chúa đã hiện diện trước mắt chúng ta, Ngài ở bên chúng ta nhưng chúng ta vẫn chưa nhận ra Ngài. Qua Lời Chúa, chúng ta vẫn chưa nhận ra điều mà Chúa muốn dạy, muốn hướng dẫn cuộc đời của ta; và trong Bí tích Thánh Thể, nhiều lúc chúng ta cũng vẫn chưa kết hiệp sâu xa với Chúa khi chúng ta lên rước Ngài. Ngoài ra, chúng ta cũng chưa đủ can đảm để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi anh chị em đang sống chung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho con có cặp mắt đức tin để nhận ra Chúa đang hiện diện trong thế giới này. Xin Chúa cũng cho con biết tìm kiếm Chúa và nên một với Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để đời sống con luôn là phản ánh dung nhan của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

667    26-04-2018