Sidebar

Thứ Bảy
08.02.2025

3 chướng ngại có thể cản trở chúng ta cầu nguyện

shutterstock1129353881
 F01 PHOTO | Shutterstock


Dù có nhận ra hay không thì có thể chúng ta lại chọn việc không cầu nguyện do bởi nguyên nhân phát xuất từ những thái độ trần thế vốn trở thành những trở ngại khó vượt qua.

Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta nên cầu nguyện hàng ngày và ít nhất phải dành thời gian cầu nguyện mỗi tuần vào Chúa nhật.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện và đôi khi lý luận của chúng ta lại dựa trên thái độ của thế gian về việc cầu nguyện.

Thậm chí chúng ta có thể không nhận ra rằng chúng ta lại có những thái độ như thế đối với việc cầu nguyện, nhưng nếu đào sâu hơn vào tâm hồn mình, chúng ta có thể tìm thấy những trở ngại sau đây đối với việc cầu nguyện mà Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLCG) liệt kê.

1. Cầu nguyện không mang lại hiệu quả

Sách Giáo lý giải thích rằng, “Có những người quá coi trọng sản xuất và lợi nhuận; do đó, việc cầu nguyện không mang lại kết quả gì và trở nên vô ích.” (GLCG 2727)

Trong nền văn hóa hiện đại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, “thời gian là tiền bạc”. Nếu chúng ta sử dụng thời gian không hiệu quả thì chúng ta sẽ không “nắm bắt được thời gian”.

Đây là lý do tại sao một số người trong chúng ta có thể bỏ bê việc cầu nguyện, vì nó không tạo ra bất cứ điều gì giúp ích cho chúng ta về phương diện vật chất. Cầu nguyện không có kết quả ngay lập tức nên chúng ta không muốn cầu nguyện và xem đó là điều vô ích.

Để chống lại xu hướng này, chúng ta cần nhận ra hoa trái tiềm ẩn của việc cầu nguyện và cách nó ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng. Có thể chúng ta không thấy được kết quả từ việc cầu nguyện của mình, nhưng nếu tin cậy vào Thiên Chúa, chúng ta biết rằng Người đang thực hiện điều gì đó đặc biệt ở phía sau.

2. Cầu nguyện không đem lại cảm giác dễ chịu

Sách Giáo lý cho thấy: “Còn những người khác lại đề cao khoái lạc và tiện nghi như tiêu chuẩn cho chân thiện mỹ; trong khi đó chính việc cầu nguyện, vốn là ‘yêu mến cái đẹp’ (philokalia), lại được lôi cuốn bởi vinh quang của Thiên Chúa hằng sống và chân thật.” (GLCG 2727)

Nhìn bề ngoài, việc cầu nguyện thường không khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nó cũng không thú vị bằng việc lướt điện thoại và xem video trên YouTube. Các giác quan của chúng ta thường không hoạt động theo hướng tích cực và cơ thể chúng ta thì thường gặp phải đau nhức.

Khi quỳ, đứng hoặc thậm chí ngồi lâu, việc cầu nguyện sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể chúng ta.

Điều này có thể là một trở ngại đối với chúng ta, vì chúng ta có thể rơi vào quan niệm trần thế rằng mọi thứ đều cần phải có đem lại cảm giác tốt đẹp.

Nếu muốn thành công trong việc cầu nguyện, chúng ta phải thừa nhận rằng việc cầu nguyện không hề thoải mái, nhưng chúng ta có thể kết hợp những đau khổ của mình với Thiên Chúa và nhìn lên Chúa Giêsu như một gương mẫu cao cả về cầu nguyện.

3. Cầu nguyện không nuôi sống được người nghèo

Sách Giáo lý chỉ ra rằng, “Cuối cùng, một số người xem cầu nguyện như một cuộc chạy trốn khỏi thế gian để phản ứng lại chủ nghĩa duy hoạt động; nhưng trên thực tế, cầu nguyện Kitô giáo không phải là một lối thoát khỏi thực tại cũng không phải là một sự xa rời khỏi cuộc sống.” (GLCG 2727)

Một số người trong chúng ta có thể nghĩ rằng việc cầu nguyện đưa chúng ta ra khỏi thế gian và không làm những điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm, chẳng hạn như cho người nghèo của ăn.

Theo cách này, cầu nguyện được coi như một cuộc chạy trốn khỏi thế gian, một điều gì đó gây xao lãng công việc cần phải làm.

Tuy nhiên, những người như Mẹ Têrêsa lại cầu nguyện một giờ mỗi ngày, và xem việc cầu nguyện là nhiên liệu mà Mẹ cần để hoạt động trên thế giới.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (09/4/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

579    11-06-2024