![]() |
Thánh Gioakim, Anna và Maria Renata Sedmakova | Shutterstock |
Như lời của Đức Cha Patrick Petyon đã nói, “Gia đình cầu nguyện cùng nhau, sẽ ở bên nhau.” Những gia đình này đã ở bên nhau trên con đường nên thánh.
Đức Cha Patrick Peyton được biết đến trong suốt cuộc đời của mình vì đã thúc đẩy việc cầu nguyện trong gia đình bằng câu nói, “Gia đình cầu nguyện cùng nhau, sẽ ở bên nhau.” Đây là một sự thật cơ bản, một sự thật đã được vô số gia đình xác nhận qua nhiều thế kỷ.
Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có nhiều gia đình cùng nhau tiến bộ trong sự thánh thiện. Thông thường, cha mẹ dẫn đầu con đường nên thánh và khi nuôi dạy con cái, các ngài đã truyền lại những gì mà mình học hỏi được.
Dưới đây là ba gia đình như vậy (có thể liệt kê thêm nhiều gia đình khác), những người đã noi gương Thánh Gia bằng cách tạo ra một ngôi nhà nơi cầu nguyện và nhân đức được thực hành hàng ngày.
Các Thánh Marius, Martha, Audifax và Abachum
Một gia đình sống vào cuối thế kỷ III, những người Kitô hữu này đã bị bách hại vì đức tin của mình trong thời kỳ trị vì của hoàng đế Aurelianô.
Theo truyền thống, gia đình này đã chăm sóc thi thể của các vị tử đạo Kitô giáo và chôn cất họ. Điều này đã gây chú ý của chính quyền Rôma địa phương, những người cũng đã biến các ngài thành những vị tử đạo.
Các Thánh Grêgôriô Lớn, Nonna, Gorgonia, Grêgôriô và Caesariô của Nazianzus
Sống vào thế kỷ IV, Grêgôriô Lớn đã được vợ là Nonna thuyết phục cải đạo sang Kitô giáo. Grêgôriô cuối cùng đã được thụ phong làm linh mục và giám mục của Nazianzus. Con gái của họ, Gorgonia, đã kết hôn và có một số người con và được biết đến với sự thánh thiện của mình.
Caesariô trở thành một bác sĩ và chính trị gia nổi tiếng, nhưng đã rời khỏi triều đình vì đức tin của mình. Grêgôriô Trẻ là người nổi tiếng nhất trong gia đình, trở thành một Thượng phụ có ảnh hưởng của Constantinople và sau đó được phong là “Tiến sĩ Hội thánh.”
Các Thánh Edwin của Northumbria, Ethelburga của Kent, Enfleda của Whitby
Gia đình này ban đầu là những người ngoại đạo sống vào thế kỷ VII ở miền Bắc nước Anh. Edwin là Vua của Northumbria và sau đó được nhà truyền giáo là Thánh Paulinô xứ York thuyết phục cải đạo sang Kitô giáo, người đã đến Northumbria cùng Ethelburga khi bà sắp kết hôn với Edwin.
Vua Edwin đã nỗ lực truyền bá Kitô giáo vào khu vực này. Sau khi chồng bà qua đời trong trận chiến chống lại một vị vua ngoại giáo, Ethelburga đã thành lập một tu viện Bênêđictô mà bà cũng lãnh đạo cho đến khi qua đời.
Con gái của họ là Enfleda cuối cùng đã kết hôn và có một số người con. Sau khi chồng cô qua đời, cô đã sống trong một tu viện ở Whitby và sau đó trở thành nữ tu viện trưởng.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (09/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên