Sidebar

Thứ Hai
17.11.2025

3 vị thánh Dòng Mercedarian dạy chúng ta lòng thương xót can đảm

3stm1
 Ảnh bởi Daniel Esparza | Sora


Đặc sủng của Dòng Mercedarian đã lan tỏa đến gần chúng ta. Thế giới của chúng ta vẫn còn biết đến những tù nhân, con tin và những người bị chìm đắm trong nghèo đói, nghiện ngập, hoặc nạn buôn người.

Được thành lập tại Barcelona vào năm 1218, Dòng Mercedarian - tên chính thức là Dòng Đức Trinh Nữ Maria của Lòng Thương Xót - là một Dòng được sinh ra để dấn thân vào công việc kiên cường của tình yêu: giải thoát những người bị giam cầm. Các thành viên tuyên khấn một “lời khấn thứ tư” độc đáo là hy sinh sự tự do của chính mình, thậm chí cả mạng sống của mình, nếu đó là cách duy nhất để đảm bảo sự tự do cho người khác.

Dưới đây là ba vị thánh mà câu chuyện của các ngài vẫn còn vang vọng mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Thánh Peter Nolasco (vị sáng lập, chiến lược gia, người phục vụ)

Là một thương gia thành đạt, Thánh Peter Nolasco đã chuyển sự nhạy bén trong kinh doanh của mình sang việc giải cứu những người bị bắt trong các cuộc xung đột thời bấy giờ. Ngài tập hợp các bạn bè cùng chí hướng, tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo dân sự, và thiết lập Dòng mới dưới sự bảo trợ của Đức Maria, tin tưởng rằng lòng thương xót có thể được chuẩn bị, trợ giúp và thực hiện một cách hiệu quả.

Sự thánh thiện của Thánh Nolasco rất thực tế: Ngài cầu nguyện, lên kế hoạch, rồi hành động, đi khắp nơi để thương lượng tiền chuộc và khi cần thiết, ở lại làm con tin cho đến khi những người khác được an toàn. Ngài cho thấy lòng trắc ẩn Kitô giáo không phải là cảm xúc mà là chiến lược phục vụ phẩm giá con người.

Thánh Raymond Nonnatus (bổn mạng của sự sống mới và lời nói chân thật)

Non-natus” - “không sinh ra” - ám chỉ việc ngài được sinh ra bằng một ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi mẹ ngài qua đời, đó là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ và nữ hộ sinh xem ngài là bổn mạng. Là một tu sĩ Dòng Mercedarian, Thánh Raymond đã vượt biển đến Bắc Phi để phục vụ và chuộc lại những người bị giam cầm.

Khi lời giảng của ngài khơi dậy sự phẫn nộ, người ta kể rằng ngài đã bị phạt bằng một ổ khóa gắn trên môi. Biểu tượng kỳ lạ đó đã biến ngài thành một vị chuyển cầu rất hợp thời: một người bạn của những người không có tiếng nói, và là lời nhắc nhở chúng ta hãy sử dụng lời nói của mình cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến với lòng can đảm và bác ái. Cuộc đời của Thánh Raymond cho thấy rằng Tin Mừng không nín lặng; Tin Mừng giải thoát con người.

Thánh Maria de Cervelló (nữ tu Dòng Mercedarian đầu tiên, một nhà tổ chức không biết mệt mỏi)

Thường được gọi là “Maria cứu giúp,” Thánh Maria đã quy tụ phụ nữ ở Barcelona để cầu nguyện cho ơn cứu chuộc, quyên góp của bố thí và chào đón những người mới được giải thoát trở về nhà. Ngài cho thấy lòng thương xót được nhân lên như thế nào khi các cộng đồng cùng nhau đoàn kết: nhà cửa mở ra, bữa ăn xuất hiện, nỗi đau được chăm sóc, và vết thương được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn lắng nghe.

Sự thánh thiện của Thánh Maria ít được nổi bật ra bên ngoài mà được thể hiện rõ hơn trong công việc hậu cần của tình yêu - công việc thầm lặng, cần thiết giúp cho sứ mệnh được bền vững.

800 năm sau, và vẫn cần thiết

Đối với cả người Công giáo lẫn người không Công giáo, đặc sủng Dòng Mercedarian vẫn còn lan tỏa đến gần chúng ta. Thế giới của chúng ta vẫn còn biết đến những tù nhân, con tin và những người bị mắc kẹt trong nghèo đói, nghiện ngập hoặc nạn buôn người.

Sách Giáo lý gọi các công việc của lòng thương xót là những con đường hằng ngày dẫn đến sự thánh thiện: “Các công việc của lòng thương xót là những hành động bác ái mà qua đó chúng ta giúp đỡ tha nhân trong những nhu cầu tinh thần và thể xác của họ.” (GLHTCG 2447)

Chúng ta có thể không bao giờ thương lượng được tiền chuộc, nhưng chúng ta có thể đến thăm những người bị giam cầm, ủng hộ các nỗ lực chống buôn người, bênh vực con tin, viết thư cho các nhà lập pháp, đóng góp hào phóng và nuôi dưỡng hy vọng cho những người cảm thấy bị lãng quên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để tôn vinh những vị thánh trên trong tuần này, hãy thử cách này: Chọn một người hoặc một nhóm người đang thiếu tự do - một người đang bị giam giữ, một người hàng xóm gánh nặng nợ nần, một người bạn đang tuyệt vọng - và thực hiện một bước đi cụ thể vì lợi ích của họ. Hãy cầu nguyện cho họ. Mời họ một bữa ăn hoặc một chuyến đi. Quyên góp cho một tổ chức từ thiện uy tín hoạt động vì sự giải phóng.

Lòng thương xót, như các tu sĩ Dòng Mercedarian dạy, là tình yêu có sức lay động. Và khi lòng thương xót lay động, xiềng xích bắt đầu vỡ tan.

Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (24/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

70    25-09-2025