Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

4 cách để giữ cho Năm Thánh luôn sống động: Gợi ý của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

nttt1
 Isabella Bonotto/POOL | ALETEIA


Trong lời chào gửi đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau tại buổi tiếp kiến ​​chung vào ngày sau khi kết thúc Năm Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra một số lời khuyên.

Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bắt đầu một chu kỳ giáo lý mới vào đầu năm mới này, tập trung vào Công đồng Vaticanô II, ngài cũng lưu ý đến ân sủng của Năm Thánh 2025.

Trong lời chào gửi đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra một số gợi ý cụ thể về cách giữ cho tinh thần Năm Thánh luôn sống động.

1. Đừng để hy vọng lụi tàn

Trước hết, vì Năm Thánh tập trung vào chủ đề Những người hành hương của Hy vọng, nên nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là giữ cho hy vọng luôn sống động.

Với niềm hy vọng bùng cháy mạnh mẽ và giúp đỡ chúng ta đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ tự nhiên trở thành những nhà truyền giáo.

Đây là những gì Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói:

Vào cuối Năm Thánh này, nhận thức rằng chúng ta đã trải qua một thời gian ân sủng, chúng ta đừng để niềm hy vọng trong lòng mình lụi tàn, nhưng hãy để nó dẫn dắt chúng ta đến gặp gỡ mọi người và loan báo cho họ Tin Mừng cứu độ.

2. Tạ ơn

Trong khi hướng về tương lai, chúng ta không nên ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những ân sủng của Năm Thánh. Cả đối với những người đã có thể hành hương đến Rôma, và những người đã sống Năm Thánh trong các Giáo hội địa phương, đó đều là một thời gian ân sủng.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói:

Sau khi Năm Thánh kết thúc ngày hôm qua với việc đóng Cửa Thánh, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những ân sủng mà Người đã ban cho chúng ta trong thời gian đặc biệt này. Mong rằng những ân sủng đó sẽ giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin với niềm hy vọng trong năm mới.

3. Cầu nguyện cho chứng nhân Kitô giáo

Những hoa trái của Năm Thánh cần được thể hiện rõ ràng cả trong đời sống cá nhân của chúng ta và trong Giáo hội. Vì điều này, chúng ta nên cầu nguyện.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói:

Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để những hoa trái thiêng liêng của Năm Thánh vừa qua có thể nâng đỡ chứng tá của các Kitô hữu, những người được mời gọi trở thành người thúc đẩy công lý và hòa bình trong sự thánh thiện.

4. Hãy mở cửa!

Trong khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đóng Cửa Thánh cuối cùng ở Rôma vào ngày 6 tháng 1, ngài kêu gọi chúng ta hãy giữ cho cánh cửa tâm hồn và nhà cửa của mình luôn rộng mở. Cụ thể, ngài lưu ý cách các linh mục có thể mang ơn lành đến nhà chúng ta bằng những phép lành.

Đây là những gì ngài đã nói:

Nguyện cho cánh cửa tâm hồn và nhà cửa của các bạn luôn rộng mở cho Chúa Kitô. Tôi cùng cầu nguyện với các linh mục, những người mang ơn lành của Thiên Chúa đến nhà các bạn, đến gia đình các bạn, đến người bệnh và đến những người cô đơn. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn!

Dưới đây là hình ảnh Đức Giáo hoàng Lêô XIV đóng Cửa Thánh.

nt112
 nt212
 nt312
 nt412
 nt51
 nt61
 nt71
 nt81
 nt9
 nt10
 nt111
 nt12


Tác giả: Kathleen N. Hattrup – Nguồn: Aleteia (07/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

45    09-01-2026