![]() |
| Tác phẩm nghệ thuật mô tả Thánh Simon xứ Xyrênê giúp Chúa Giêsu vác thập giá, được S. G. Rudl thực hiện năm 1935 tại Nhà thờ Thánh Cyril và Methodius (Kostel svatého Cyrila a Metoděje) ở Praha. (ảnh: Renata Sedmakova / Shutterstock) |
Giáo hội mang đến những thực hành thiêng liêng mạnh mẽ - từ Chặng đàng Thánh giá đến việc đọc Kinh Thánh - có thể giúp đạt được ơn tha thứ hoàn toàn hình phạt tạm do tội lỗi gây ra.
Mùa Chay là thời gian kiêng cữ nhiều thứ - món tráng miệng yêu thích, chương trình truyền hình đầy cuốn hút và việc nhắn tin tràn lan. Mặt khác, đây đương nhiên không phải là thời gian để kiêng cữ những điều tốt về mặt thiêng liêng.
Thực tế, chúng ta có thể gia tăng những điều tốt về mặt thiêng liêng theo cách của mùa Chay và đồng thời nhận được một số ơn toàn xá (ơn xá toàn phần) - những ân sủng xóa bỏ mọi hình phạt tạm do tội lỗi gây ra - không chỉ áp dụng cho bản thân chúng ta mà đặc biệt là cho các linh hồn nơi luyện ngục. Đó là một việc làm bác ái thiêng liêng, một người bạn đồng hành tuyệt vời với bất kỳ sự kiêng cữ nào. Trên thực tế, việc nhận được ân sủng có thể đòi hỏi một số hy sinh, đặc biệt là thời gian. Điều đó có nghĩa là phải kiêng cữ những thứ không thiết yếu như mạng xã hội.
Trước tiên, chúng ta hãy xem xét bốn việc làm được hưởng ơn toàn xá vào mùa Chay. Sau đó, chúng ta sẽ nhắc lại ngắn gọn ba điều kiện cơ bản cần thiết để được hưởng ơn toàn xá.
Bốn ơn toàn xá vào mùa Chay
Việc làm được hưởng ơn toàn xá đầu tiên là Chặng đàng Thánh giá - một cách thức có từ hàng thế kỷ trước để tưởng nhớ và suy niệm về Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa chúng ta. Thực hiện Chặng đàng Thánh giá, cùng với ba điều kiện cần thiết, có thể mang đến ơn toàn xá. Mỗi ngày. Sổ bộ Ân xá (Enchiridion Indulgentiarum - EI) chính thức của Tòa Thánh quy định rằng “việc thực hành đạo đức này phải được thực hiện trước các Chặng đàng Thánh giá được dựng lên một cách hợp lệ.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.1)
Mỗi nhà thờ nên có Chặng đàng Thánh giá dưới một hình thức nào đó. Một số đơn giản, một số khá cầu kỳ. Tất cả đều hợp lệ. Một số nhà thờ và đền thờ cũng có Chặng đàng Thánh giá được dựng lên ngoài trời. Một ví dụ điển hình là Đền thánh Quốc gia Lòng Chúa Thương Xót ở Stockbridge, Massachusetts, nơi cách đây vài năm đã dựng lên một Chặng đàng Thánh giá mới, kích thước lớn hơn người thật.
Sổ bộ Ân xá cũng nhắc nhở chúng ta rằng đối với Chặng đàng Thánh giá, phải có 14 chặng “tượng trưng cho 14 chặng đường lên Giêrusalem.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.2)
Cần lưu ý lời nhắc nhở sau đây:
“Việc di chuyển từ chặng này sang chặng khác là bắt buộc. Nếu việc thực hành đạo đức này được thực hiện công khai, và việc tất cả người tham gia không thể di chuyển từ chặng này sang chặng khác mà không gây bất tiện, thì chỉ cần người chủ sự Chặng đàng Thánh giá di chuyển từ chặng này sang chặng khác, trong khi những người khác vẫn giữ nguyên vị trí.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.4)
Nếu chúng ta ở trong nhà thờ vào ngày thường và thực hiện Chặng đàng Thánh giá một mình, đương nhiên, chúng ta phải di chuyển từ chặng này sang chặng khác. Nếu chúng ta ở trong nhà thờ với nhiều giáo dân và khách tham quan, chúng ta sẽ ở nguyên vị trí trong khi chỉ có linh mục - có thể kèm theo các người giúp lễ cầm nến - di chuyển từ chặng này sang chặng khác. Một số người thích quay người một chút về phía mỗi chặng với lòng kính cẩn, điều đó dĩ nhiên là được chấp nhận.
Và nếu bạn ở một mình và không thể thực hiện Chặng đàng Thánh giá bằng cách đi đến từng chặng, dù là trong nhà thờ hay ngoài trời, đừng lo lắng. Sổ bộ Ân xá đưa ra câu trả lời sau:
“Những người bị ngăn trở chính đáng có thể nhận được ơn toàn xá tương tự, nếu họ dành một khoảng thời gian, ví dụ như ít nhất mười lăm phút, để đọc và suy niệm về Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa Giêsu Kitô.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.4)
Điều này dẫn đến Kinh Thánh. Và hãy nhớ rằng có nhiều cẩm nang hướng dẫn về Chặng đàng Thánh giá để giúp bạn thực hiện việc này, kèm theo hình ảnh minh họa. Một trong những cuốn phổ biến nhất được biên soạn bởi Thánh Alphonsô Liguori.
Chúng ta cũng được biết điều này:
“Theo thông lệ, việc thực hành đạo đức này bao gồm 14 bài đọc có tính chất đạo đức, kèm theo một số lời cầu nguyện. Tuy nhiên, để thực hiện Chặng đàng Thánh giá, chỉ cần suy niệm cách sốt sắng về Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa, do đó không cần thiết phải suy niệm về các mầu nhiệm cụ thể của từng chặng.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.3)
Điều này mở rộng các khả năng.
Thêm vào đó, Sổ bộ Ân xá cũng nêu rõ:
“Các việc động đạo đức khác, được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, trong đó tưởng nhớ đến Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa, với 14 chặng được thiết lập tương đương, cũng tương tự như việc thực hành Chặng đàng Thánh giá, cũng nhận được ơn toàn xá.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.6)
Có lẽ Đức Giám mục của bạn đã phê chuẩn một việc thực hành đạo đức nào đó về vấn đề này. Ví dụ, còn những tín hữu trong các Giáo hội Nghi lễ Đông phương, nơi có thể không có Chặng đàng Thánh giá thì sao? Sổ bộ Ân xá nêu rõ ơn toàn xá có thể nhận được “bằng một số việc đạo đức khác để tưởng nhớ Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa Giêsu Kitô, theo như mỗi vị thượng phụ đã thiết lập cho tín hữu của mình.” (EI, “In memoria Passionis et Mortis Domini” 13.2°.7)
Ơn toàn xá này từ Giáo hội có thể nhận được mỗi ngày một lần. Điều này khuyến khích việc đến nhà thờ nhiều hơn vào Chúa nhật - có thể là hàng ngày đối với những người có thể, hoặc ít nhất là thêm một vài lần trong tuần. Đây là một hy sinh mùa Chay nhỏ bé so với những lợi ích thiêng liêng vô cùng lớn lao mà bạn có thể nhận được cho bản thân và cho các linh hồn trong luyện ngục.
Việc làm được quy định thứ hai là Kinh Mân Côi:
“Kiên nhẫn đọc Kinh Mân Côi Đức Mẹ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện, hoặc trong gia đình, cộng đồng tu trì, hoặc hội đoàn tín hữu, và nói chung là khi một số tín hữu tụ họp lại vì một mục đích chân thành nào đó.” (EI, “Preces ad Beatissimam Virginem Mariam” 17.§1.1°)
Sổ bộ Ân xá cũng nhắc nhở rằng Kinh Mân Côi năm chục hạt là đủ nhưng cả năm chục hạt phải được đọc liên tục không gián đoạn (x. EI, “Preces ad Beatissimam Virginem Mariam” 17.§1.a).
Việc làm thứ ba là Chầu Thánh Thể:
“Đến viếng Thánh Thể để chầu trong ít nhất nửa giờ.” (EI, “Eucharistica adoratio et processio” 7.§1.1°)
Việc làm thứ tư là đọc hoặc nghe Kinh Thánh:
“Ơn toàn xá được ban cho các tín hữu Kitô giáo đọc Kinh Thánh, theo bản văn được thẩm quyền phê chuẩn, với lòng tôn kính đối với lời dạy của Thiên Chúa và theo cách đọc sách thiêng liêng, trong ít nhất nửa giờ; nếu đọc trong thời gian ngắn hơn, thì sẽ được hưởng ân xá một phần.” (EI, “Sacrae Scripturae lectio” 30.§1.)
Nếu bạn không thể đọc, bạn có thể nghe người khác đọc.
Ba điều kiện cần thiết
Có ba điều kiện cần thiết để nhận được ơn toàn xá khi thực hiện bất kỳ việc nào trong số các việc được quy định mà chúng ta vừa được biết đến. Mỗi điều kiện cũng mang lại phần thưởng là làm phong phú thêm các thực hành mùa Chay của chúng ta. Đó là:
- Xưng tội.
- Rước lễ. (“Chắc chắn tốt hơn là rước lễ trong khi tham dự Thánh lễ, nhưng để được ơn toàn xá, chỉ cần rước lễ là đủ.” (Apostolic Penitentiary, The Gift Of The Indulgence, 4))
- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ điều kiện này.
Ngoài ra, bạn phải “có tâm thái hoàn toàn từ bỏ tội lỗi, kể cả tội nhẹ.” (x. Apostolic Penitentiary, The Gift Of The Indulgence, 4)
Một lần đến với Bí tích Giải tội là đủ để nhận được một số ơn toàn xá, nhưng cần phải rước lễ riêng và cầu nguyện riêng theo ý Đức Giáo hoàng cho mỗi ơn toàn xá. Theo hướng dẫn mới nhất của Giáo hội về vấn đề này, “chỉ cần thực hiện các nghi thức thánh và lời cầu nguyện này trong vòng vài ngày (khoảng 20 ngày) trước hoặc sau hành vi được hưởng ơn toàn xá là đủ.” Tuy nhiên, “việc xưng tội, đặc biệt là rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng vào cùng ngày thực hiện việc được hưởng ơn toàn xá là điều thích hợp.” (Apostolic Penitentiary, The Gift Of The Indulgence, 5)
Dĩ nhiên, điều này tưởng chừng như hiển nhiên, nhưng Sổ bộ Ân xá cũng nhấn mạnh rằng bạn phải đã được rửa tội và đang ở trong tình trạng ân sủng vào thời điểm đó, và phải có “tâm thái hoàn toàn từ bỏ tội lỗi, kể cả tội nhẹ.” Nếu không, ơn xá sẽ là ơn xá một phần (ơn tiểu xá), chứ không phải ơn toàn xá. Và bạn phải có ít nhất một ý định chung để được hưởng ơn xá. Bạn không thể nhận được ơn xá một cách vô tình hoặc do nhầm lẫn.
Nếu thiếu bất kỳ phần nào của các yêu cầu, ơn xá sẽ là ơn xá một phần. Một phần đến mức nào? Thiên Chúa sẽ quyết định mức độ của ơn xá một phần. Chúng ta cần cố gắng làm tốt nhất có thể.
Một lần nữa, Giáo hội không bỏ sót những người thực sự không thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện, chẳng hạn như những người bị ốm nằm liệt giường. Sổ bộ Ân xá có câu trả lời và sự trợ giúp. Theo đó, Tòa Thánh cũng nhắc nhở các tín hữu: “Vì lợi ích của những người bị ngăn trở chính đáng, các cha giải tội có thể giảm nhẹ cả công việc được quy định và các điều kiện yêu cầu (ngoại trừ, rõ ràng, việc từ bỏ ngay cả tội nhẹ).” (Apostolic Penitentiary, The Gift Of The Indulgence, 6)
Hãy suy nghĩ về điều đó. Thật là một thực hành mùa Chay tuyệt vời khi cố gắng xin càng nhiều ơn toàn xá càng tốt cho những người cần giúp đỡ trong luyện ngục (những người duy nhất còn sống mà bạn có thể xin ơn toàn xá là chính mình). Hãy bắt đầu với những người thân và bạn bè thân thiết nhất của bạn. Người thân của những người bạn biết. Những linh hồn không được ai nhớ đến. Các linh mục, nữ tu, người chồng, người vợ, thiếu niên không ai lưu tâm. Một người nào đó trong giáo xứ của bạn mà bạn không quen biết cách riêng tư. Nếu không chắc là nên xin ơn cho ai, thì hãy để Đức Maria lựa chọn, để Mẹ chọn ra linh hồn đó. Khả năng là vô số.
Và phần thưởng cho chính bạn - sự trưởng thành về mặt thiêng liêng từ những thực hành này, và quyết tâm cầu nguyện để giữ mình từ bỏ ngay cả tội nhẹ - sẽ biến mùa Chay này trở nên điều gì đó khiến cả bạn và thiên đàng vui mừng.
Tác giả: Joseph Pronechen – Nguồn: National Catholic Register (27/02/2020)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
