![]() |
Aleteia |
Don Luigi Orione (1872-1940, được tuyên thánh năm 2004) đã học theo sự chỉ dạy của Thánh Gioan Bosco và dành cả cuộc đời để chăm sóc những người nghèo, người bệnh và người khuyết tật.
Thánh Luigi Orione được biết đến với công việc lớn lao của mình dành cho những người bệnh và người khuyết tật.
Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã làm việc để giáo dục những trẻ em và thanh thiếu niên không có đủ khả năng tài chính và thành lập Little Work of Divine Providence (Công trình Nhỏ bé của Thiên Chúa Quan Phòng).
Ngày nay, có rất nhiều công trình duy trì sự nhạy bén và giúp đỡ của ngài đối với những người dễ bị tổn thương nhất ở nhiều nơi trên thế giới.
Khuôn mặt và lời nói của ngài cho phép chúng ta trực giác được cách Thiên Chúa nhìn đến con người. Sau đây là một số hình ảnh trong số đó:
Chúng ta phải trở thành những vị thánh…
![]() |
“Luôn làm điều thiện cho mọi người và không bao giờ làm hại bất kỳ ai.”
![]() |
“Đây có phải là thời đại mới không? Hãy xua tan nỗi sợ hãi. Đừng nghi ngờ. Hãy lao vào những cách thức mới để làm mọi việc, những phương pháp mới… Chúng ta không được trở nên chai đá: chỉ cần chúng ta có thể gieo hạt, chỉ cần chúng ta có thể vun xới Chúa Giêsu Kitô vào xã hội và làm cho xã hội trở nên màu mỡ với Chúa Kitô là đủ.”
![]() |
“Chúng ta phải trở thành những vị thánh, nhưng không phải là sự thánh thiện chỉ thuộc về lòng sùng kính của các tín hữu hoặc chỉ tồn tại trong Giáo Hội. Nó phải vượt qua, và chiếu rọi lên xã hội sự huy hoàng của ánh sáng, sự sống của tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại, thay vì trở nên những vị thánh của Giáo Hội, chúng ta hãy trở nên những vị thánh của mọi người và của ơn cứu độ dành cho xã hội.”
![]() |
“Chỉ có lòng bác ái mới cứu được thế giới.”
![]() |
“Hành động bác ái tốt nhất mà bạn có thể làm cho các linh hồn là trao Chúa Giêsu cho họ. Và niềm an ủi ngọt ngào nhất đối với Chúa Giêsu là khi chúng ta mang đến cho Người một linh hồn.”
![]() |
“Tại cửa vào của Little Cottolengo [tên gọi các nơi lưu trú bác ái của Thánh Orione, chú thích của biên tập viên], họ sẽ không hỏi tên bạn là gì hoặc bạn tin vào điều gì, mà là nỗi đau khổ của bạn là gì.”
![]() |
“Không có cầu nguyện thì không có điều gì tốt đẹp được thực hiện. Công việc của Thiên Chúa được thực hiện bằng đôi tay chúng ta chắp lại và đầu gối của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta hoạt động, chúng ta cũng phải quỳ gối trước Người về mặt tinh thần.”
![]() |
“Kính mừng Maria, và tiến lên!”
![]() |
Ngài qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 1940, tại San Remo, khi kêu lên, “Lạy Chúa Giêsu! Lạy Chúa Giêsu! Này con đang đến.”
Tác giả: BBT Aleteia - Nguồn: Aleteia (31/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên