Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Cắm Trại Thiếu Nhi Tại Phú Thuận và Vang Quới năm 2012

Lo cho thiếu nhi có được một nền tảng đời sống đức tin là ưu tư của Đức Cha Tôma - Giám mục Giáo phận. Hiệp thông với ưu tư này của Đức Cha nên ngày thứ tư 27 tháng 6 năm 2012 Cha sở Giuse Hoàng Kim Đại đã tổ chức ngày cắm trại cho các thiếu nhi Họ đạo Phú Thuận và Vang Quới trong khuôn viên Nhà thờ Vang Quới. Họ đạo Phú Thuận và Vang Quới thuộc Hạt Bình Đại.

Có 72 em thiếu nhi tham gia ngày trại này từ 7 giờ sáng đến 15 giờ 30 cùng ngày.

- Ngoài các sinh hoạt và trò chơi, các em đã thi đua : Ghi nhớ và thực hành Lời Chúa; nhằm giúp các em tích lữy kho tàng Lời Chúa theo chiều hướng của Hội Thánh đã được ĐGH và HĐGMVN nhắc nhở trong năm 2010 - 2011.   

- Các em đã thi đua học thuộc lòng nội dung và địa chỉ 10 câu Thánh Kinh trích từ Tin Mừng của các ngày Chúa Nhật đã qua. 

Cụ thể như sau :

1.     Lc 24,46 : Chúa Giêsu nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại."

2.     Ga 10,11 : Chúa Giêsu nói: "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."

3.     Ga 15,5 : Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."

4.     Ga 15,13 : Chúa Giêsu nói: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."

5.     Mc 16,19 : Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

6.     Ga 20,21 : Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

7.     Mt 28,19 : Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Anh em hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."

8.     Mc 14,22-24 : Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." và "Đây là máu Thầy."

9.     Mc 4,31-32 : Chúa Giêsu nói : "Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

10.     Lc 1,63 : Ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an."

Một vài hình ảnh ngày sinh hoạt

Năm đội trong tư thế sẳn sàng

Chuẩn bị khai mạc

Cha Sở chủ sụ thánh hóa ngày trại

Cha sở nhiệt tình giúp trại sinh dựng trại

1134    30-06-2012 20:37:46