Cây chổi cùn than thở với cây chổi mới, vừa được bà chủ mua về;
Trước đây, khi còn mới, bộ cánh đầy đủ, tớ cũng ở trong góc nhà như cậu vậy, chớ đâu phải như bây giờ…!
Bây giờ thì sao, cây chổi mới hỏi.
Còn phải hỏi, cậu không thấy sao, bây giờ tớ bị liệng ra sân và chỉ dành để quét sân, không được quét nhà nữa.
Đành vậy thôi – cây chổi mới triết lý - phận chổi thì phải quét nhà, quét sân, chứ khác sao được.
Nhưng khi mới thì ở trong nhà; lúc không còn tay chân lành lặn, đầy đủ, vì làm hết sức thì bị quăng ra sân, mưa gió lạnh lẽo, chổi cùn vặn vẹo.
Đành rằng phận chổi thì quét nhà, phận người giúp việc thì phụ giúp chủ; nhưng đời lúc vầy lúc khác. Khi mạnh khoẻ thì được trọng dụng, khi già yếu, không làm việc năng nhọc được nữa thì không lương đã đành, nhưng không lời thăm hỏi, không chút quan tâm, thì thật cũng đáng buồn cho kiếp…người.
1850 14-02-2011 09:58:05