Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Danh Ngôn_Niềm Vui_Nổi Khổ_Chứng Nhân


24. NIỀM VUI

Không ai có quyền hưởng thụ niềm vui mà không hề sản xuất ra nó (Helen Keller).

Người khôn ngoan là người không buồn vì những gì mình không có, nhưng biết vui vì những cái mình đang có (Epidetus).

Với một khuôn mặt tươi cười, người ta sẽ tăng gấp đôi khả năng mình hiện có (Tục ngữ Ả Rập).

Muốn nâng cao tâm hồn, phải sống vui tươi thanh thản (P. Claudel).

Niềm vui được chia sẻ, sẽ tăng gấp đôi (John Ray).

Một khuôn mặt vui vẻ ví như mặt trời sáng lạn, rực rỡ. Nó chiếu sáng và sưởi ấm tất cả mọi vật chung quanh.


25. NỖI KHỔ

Nếu bạn biết gánh lấy niềm đau của kẻ khác, thì Thiên Chúa sẽ gánh lấy nỗi khổ của bạn và biến nó thành của Ngài (V. Ghika).

Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau (T. Bernadette).

Làm vơi nhẹ nỗi khổ của người là quên đi được nỗi khổ của mình.

Có những phép lành của Thiên Chúa mà ai muốn lãnh nhận phải trả giá bằng khổ đau (L. Veuillot).

Thiên Chúa không đến để hủy bỏ đau khổ. Người cũng không đến để giải thích về đau khổ. Nhưng Người đến để làm cho đau khổ có ý nghĩa bằng sự hiện diện của Người (P. Claudel).

26. HI SINH

Có lòng đạo đức mà không có ý muốn hi sinh thì giống như một thân thể không có cột sống (Dom Marmion).

Sống không phải là chấp nhận tất cả, mà là chọn lựa, là cắt bỏ, là hi sinh (Ludovic Giraud).

Khi hi sinh dâng lên cao thì hồng ân đổ xuống nhiều (J. Beateman).

Cái đáng giá, không luôn là cái chúng ta hiến dâng cho Chúa, nhưng luôn là cái gì chúng ta nhân danh Ngài mà từ chối (J. Beateman).

Đường đi lên trời phải xuyên qua núi sọ (C.Casteig).

Thập giá vác trên vai thường nhẹ nhàng hơn là thập giá kéo lê lết (T. Têrêsa Avilla).


27. CHỨNG NHÂN

Dù người mù không nhìn thấy ánh sáng thì mặt trời vẫn cứ chiếu sáng (R. Soruthwell).

Chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói, mà còn làm chứng bằng cuộc sống của mình (Martin Luther King).

Các ngọn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, chúng chỉ chiếu sáng (L. Moody).

Nếu bạn không thể làm ngôi sao sáng thì hãy là ánh lửa non cao.

Nếu không thể là ánh lửa non cao, xin hãy làm ánh nến tỏa sáng trong gia đình (L. Ellot).

Con người thời đại thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, hoặc nếu có nghe các bậc thầy, là vì các bậc thầy nầy là những chứng nhân (ĐGH. Phaolô VI).

Có nhiều tông đồ nói về Đức Kitô. Nhưng Ngài lại muốn có những tông đồ quyết sống vì Ngài ! (Albert Peyriguere).

Người ta chỉ có thể tin vào Đức Giêsu Kitô khi người ta tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Ngài (P. Babin).


4499    18-03-2011 14:13:15