Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Danh Ngôn_Trách Nhiệm_Phục Vụ_Thầm Lặng


18. TRÁCH NHIỆM

Giàu có, địa vị xã hội, học vấn, đó là trách nhiệm chứ không phải là lý do để kiêu hãnh hoặc khinh bỉ kẻ khác (Madeleine Danielou).

Kitô hữu không phải là người tốt lành hơn người khác, nhưng là người có nhiều trách nhiệm hơn, vì họ đã gặp Đức Kitô (Pierre Gheddo).

Thiên Chúa sai mỗi người đến thế gian với một sứ điệp để loan báo, với một bài ca đặc biệt để hát lên, với một nghĩa cử yêu thương để ban tặng (John Powell).

Chúng ta chịu trách nhiệm về những điều chúng ta đã làm, đã không làm hay đã cản trở không cho người khác làm (Hồng Y Suhard).

Chúng ta phạm tội không những về những điều ác chúng ta làm, nhưng cả về những điều thiện mà chúng ta không làm (Elisabeth Leseur).

Thật là một ngày vô vị đã trôi qua nếu như chiều tối nhìn lại bạn đã không làm gì cả (Henry Perreyve).


19. PHỤC VỤ

Kitô hữu là người biết quan tâm phục vụ anh em (Michel Guery).

Người hạnh phúc thật là người biết sống thiện ích cho người khác (Albert Schweitzer).

Khi giáp mặt tử thần, điều quan trọng sẽ là mức độ của lòng nhân ái và tinh thần phục vụ (Michel Guery).

Bạn hãy là cái máy kéo chứ đừng là cái xe được kéo theo.

Những vĩ nhân, những thiên tài, những vị thánh đã làm được những việc vĩ đại vì họ tìm được nguồn cảm hứng trong một lý tưởng cao cả (Emerson).

Con người chỉ trở nên cao cả khi họ xả thân cho một cái gì lớn hơn là bản thân (Saint Exupery).

Mong sao những người khách đến thăm chúng ta, sẽ cảm thấy phấn khởi hơn khi từ biệt chúng ta.


20. THẦM LẶNG

Không một vĩ nhân nào đã thành công mà không đắm mình trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện (P. Doncocur).

Sự thầm lặng là một nhu cầu của con người. Kẻ nào chỉ cho ra mà không bao giờ múc đầy lại thì cuối cùng sẽ bị dốc cạn.

Lời nói là nhất thời, im lặng là vĩnh cửu. Trí tuệ chỉ làm việc được trong thầm lặng. Công trạng chỉ đạt tới trong lặng thầm (Carlyle).

Bạn muốn nói chuyện với Thiên Chúa ? Phải bắt đầu bằng im lặng để Người có thể nói với bạn (L. Mendigal).

Người ta sẽ tin bạn không phải vì bạn nói nhiều, nhưng vì bạn biết lắng nghe (Paul Xardel).

Sự tĩnh tâm đối với tâm hồn cũng như giấc ngủ đối với thể xác : nó bồi dưỡng con người, làm cho con người thư thái.

Nhiều khi chúng ta tưởng là Thiên Chúa im lặng không nói. Không phải thế, chỉ tại chúng ta bịt tai lại không muốn nghe (W. H. Van De Pol).

Nếu bạn muốn Thiên Chúa nghe bạn, bạn đừng quên rằng "Thiên Chúa thích nghe những lời thì thầm" (V. Ghika).

Sự im lặng đích thực không phải là lúc không có tiếng ồn ào, mà là lúc có sự hiện diện của Thiên Chúa .


1985    18-03-2011 14:07:48