Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Danh Ngôn_Vui Tươi_Trao Ban_Hiệp Nhất


6. VUI TƯƠI

Bạn muốn được hạnh phúc ư? Hãy cười và cười luôn (Bs. David Mayer).

Mỗi khi gặp một người không còn nghị lực mỉm cười, hãy tặng cho họ nụ cười của bạn! (A. Carnegie).

Có những lúc, một nụ cười đơn thường lại bao hàm nhiều nghị lực anh hùng.

Nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính bản thân.

Nụ cười là tia sáng rực rỡ đến từ dung nhan Thiên Chúa và nói với người xa lạ rằng họ được nhìn nhận và đón tiếp như người anh em (Hồng y Suenens).


7. TRAO BAN

Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình (Mẹ têrêsa Calcutta ).

Có thể người ta cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho (R. Braunstein)

Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có tnể giữ lại cái mình không thể đánh mất (Jim Elliot).

Những điều duy nhất ta còn giữ lại được là những gì ta đã cho đi (Mark Link).

Trái tim phải thực hiện bác ái khi bàn tay làm không được (Pasquier Quesnel).

Quà tặng phải đưa vào tận con tim, chứ không phải chỉ trên đôi tay (Paul Claudel).

Phương thế tốt nhất để bảo toàn hạnh phúc là biết chia sẻ hạnh phúc (Byron).


8. HIỆP NHẤT

Muốn hiệp nhất với nhau, phải yêu thương nhau.

Để yêu thương nhau, phải quen biết nhau.

Muốn quen biết nhau, phải gặp gỡ nhau (Hồng y Mercier).

Xin lỗi là cách tốt nhất để chấm dứt tranh cãi.

Loài người chỉ có thể hiệp nhất với nhau thật sự khi họ tiến gần lại với Thiên Chúa (P. De Moncheuil).

Người ta dựng quá nhiều bức tường mà không xây đủ những cây cầu đi qua
( Newton ).

Sức mạnh của bầy đàn là sức mạnh của chó sói, và sức mạnh của chó sói là sức mạnh của bầy đàn (Rudyard Kipling).

Sự đồng tâm biến việc nhỏ thành việc lớn. Sự bất hoà biến việc lớn thành việc nhỏ.


1213    18-03-2011 13:51:43