Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre: Hành Hương Minh Niên

          Với tất cả tâm tình dành cho Mẹ trong những ngày đầu xuân, nhiều con cái của Mẹ đã trở về bên Mẹ La Mã Bến Tre. Đặc biệt, hôm nay, ngày “truyền thống” khởi đi từ nhóm nhỏ gọi là “thiếu nhi Cha Thành Tâm” khởi xướng lại trở về.

          Chuyện là ngày còn trẻ và khỏe, Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm có lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khi có tuổi và sứ khỏe kém, nhờ ơn Đức Mẹ, Cha Thành Tâm được ơn chữa lành và lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre được tăng lên gấp bội. Và, với lòng mến, Cha đã sáng tác nhạc phẩm “Nhìn lên ảnh Mẹ” đã đi vào lòng người.

          Sáng hôm nay, ngày mùng 5 tết Bính Thân, không chỉ “thiếu nhi Cha Thành Tâm” mà nhiều người từ nhiều nơi quây quần bên Mẹ để tạ ơn, xin ơn Mẹ trong năm mới này. Đặc biệt hơn cả, có thể nói là sự hiện diện của Đức Giám Mục phó Giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.

          Từ Bà Rịa để đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre có thể nói là một chặng đường dài nhưng vì lòng yêu mến Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp nên Đức Cha Emmanuel đã sẵn lòng nhận lời đến dâng Thánh Lễ hành hương minh niên hôm nay. Rất cẩn thận, Đức Cha hỏi lại đoạn đường đến với Mẹ trước ngày Lễ hôm nay. Sợ kẹt xe và những bất trắc, Đức Cha đã hỏi lại đường từ đêm hôm trước và Đức Cha quyết định khởi hành từ 4 g 30 sáng thay vì có thể đi từ 5 giờ hay 5 g 30. Có thể nói rằng đây là sự quan tâm, lo lắng để hiện diện bên linh địa của Mẹ.

          Chặng đường dài cùng với những khó khăn trên đường đã qua.

          9 giờ 15, Đức Cha Emmanuel đã hiện diện trên mảnh đất thiêng mang tên La Mã Bến Tre.

          Nghỉ ngơi đôi chút, Đức Cha thăm hỏi, trò chuyện với quý cha thân quen và những người thân trong tâm tình vui Xuân, vui khi đến bên Mẹ.

          Đang lúc đó, một số tòa hòa giải được các cha ngồi bên trái của nhà thờ. Nhiều người đến với các tòa hòa giải để đón nhận ơn hòa giải với Chúa và tha nhân.

          10 giờ, cộng đoàn cùng hướng về Mẹ trong giờ hành hương minh niên do Cha GioaKim Hà Ngọc Phú hướng dẫn. Hết sức tâm tình, Cha đã hướng dẫn cộng đoàn hướng lên Mẹ. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại một chút về lịch sử, sự hiện diện và nhất là phép lạ mà Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đã giúp cha con nhà ông Hạt ...

          Cùng với cộng đoàn và với cộng đoàn, Cha xướng lên những tâm tình của cộng đoàn gửi đến Mẹ trong những ngày đầu Xuân. Tâm tình tha thiết xin Mẹ chuyển cầu lên Chúa đó chính là xin ơn Bình An, sức khỏe và gia đình hạnh phúc cũng như ơn được thanh toán nợ nần. Hơn cả vẫn là lời tạ ơn của hàng trăm người đã nhận được ơn lành của Mẹ.

          10 g 30, đoàn đồng tế do cất bước từ bên hông trái phòng Thánh nhìn từ phía đầu nhà thờ tiến vào nhà thờ. Người đi sau cùng – chủ tế trong Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn. Hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay có cha Tôma Trần Quốc Hùng (nguyên Quản Nhiệm trung tâm hành hương La Mã Bến Tre), quý cha đến từ trong và cả ngoài giáo phận Vĩnh Long. Và, hẳn nhiên có sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – linh mục quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã.

          Trong bài chia sẻ, Đức Cha nói đến lời ca tụng Chúa của Mẹ Maria ... đặc biệt Đức Cha nhấn mạnh về lòng thương xót trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Cha gợi lên hình ảnh của bà Elizabeth vui mừng khi Mẹ đến thăm và mời gọi mỗi người cùng mang niềm vui của Chúa đến cho người khác và mỗi người cũng cảm nhận được niềm vui khi có Chúa đến trong đời mình ...

          Trước khi nhận phép Lành cuối Lễ, cộng đoàn có lời cảm ơn Đức Cha qua sự đại diện của Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung.

          Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung cũng không quyên ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Emmanuel cách chân thành, cảm ơn quý cha, quý nữ tu, quý khách và đặc biệt từng người đã giúp cho Thánh lễ hôm nay. Cha cũng không quên cảm ơn chính quyền đã cùng hợp tác để cho bà con vào dự Thánh lễ được trật tự. Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho trung tâm hành hương La Mã Bến Tre này.

          Thay lời muốn nói là một đóa hoa tươi thắm bày tỏ tấm lòng của cộng đoàn dân Chúa dâng lên Đức Cha.

          Sau lời cảm ơn của Cha Đaminh, Đức Cha nói Đức Cha không ban huấn từ nhưng có đôi lời. Đức Cha nói rằng ngày xưa Đức Cha có đến với La Mã một lần nhưng rồi lâu lắm hôm nay mới có dịp quay lại đây. Đức Cha cảm ơn Cha quản nhiệm đã mời Đức Cha về đây dâng Thánh lễ hôm nay ...Đức Cha chia sẻ cảm nhận và Đức Cha nói nếu có hoa, Đức Cha sẽ tặng mỗi người một bông hoa. Đức Cha mời gọi mỗi người hãy là một bông hoa để mang về và trao tặng cho người khác ...

          Lễ xong, mọi người trở về phòng ăn, khu vực ẩm thực để dùng bữa cơm đạm bạc đậm tình quê.

          Nghỉ ngơi một lát, 13 giờ 00 cộng đoàn trở về ngôi Thánh Đường thân thương để Viếng Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt.

          Giờ chầu kết thúc nhưng rồi có nhiều người nán lại để thầm thĩ với Mẹ điều gì đó.

          Và, dĩ nhiên mọi người sẽ trở về sau giờ hành hương, Thánh Lễ và giờ Chầu Thánh Lễ cũng như sau khi đã nguyện xin Mẹ. Ước gì Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre sẽ thương ban những ơn lành cần thiết cho con cái Mẹ, cho những ai đến bên Mẹ.

Người La Mã

Xin xem hình >>>

897    16-02-2016 01:24:26