Sidebar

Thứ Năm
11.12.2025

Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Hai bạn học lâu ngày gặp nhau:

Bà sao rồi?

Vẫn khoẻ.

Bồ sao, chồng con ổn chứ?

Cũng tạm ổn, có điều phải chi chồng mình được như anh Đông, nhà cùng xóm thì hay biết mấy. Ông ấy chăm lo cho vợ con hết biết.

Chăm lo là sao?

Ờ thì sáng nào cũng đưa con đi học, siêng làm, mới cưới có mấy năm mà cất được nhà mới, vợ con phây phây!!!

Hoàn cảnh mình cũng giống như bồ. Phải chi ông xã nhà mình giống như anh Năm giám đốc, coi vậy mà giỏi giang hết biết, lương cao, tiền nhiều, thấy mà ham.

Những tiếng thở dài “phải chi” thường ở cửa miệng của chúng ta. Sao anh A, anh B tốt thế nầy, giỏi thế kia, ngày xưa bạn không tìm kết hôn với những người như thế, để bây giờ than khổ. Và cũng chắc gì những gia đình mà bạn so sánh lại không có những nỗi khổ riêng của họ.

Người ta thường “đứng núi nầy trông núi nọ”. Ít ai chấp nhận hiện tại của mình. Và càng ít ai chịu khó để tìm cách vượt qua khó khăn, mà thường cứ đổ thừa cho người khác, cho hoàn cảnh.

3224    14-02-2011 09:51:54