Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Hãy Vui Cười Với Mọi Người

Lịch sự Tây phương  là vậy. Làm sao cho cái bề ngoài tốt, che dấu cái không tốt trong lòng. Không tốt thì đừng cho thấy. Tốt khoe xấu che. Lịch sự theo kiểu Tây. Nhiều ngưòi học theo Tây. Tôi nhớ hồi còn đi học đã đọc bộ bonnes manières và bon usage, bộ nào cũng dày cộm.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy là bề ngoài, là giả (dối?). Hay ít ra là không chân thật, không thật lòng, nội ngoại bất  nhất. Triết gọi là vong thân. Có một chút thì chấp nhận được. Còn toàn là cái "giả", cái bề ngoài (gạt gẩm) thì làm cho cuộc sống khó khăn rồi. Chỉ sống bằng đầu môi chót lưỡi thì biết đâu mà mò.

Đi làm lễ họ nhỏ, xa 25 cây số, đường lầy lội té lên té xuống. Tới nơi giáo dân hỏi: Cha khoẻ? Nếu trả lời khoẻ thì dối mà còn làm cho họ tưỏng khoẻ thật, cho là đi làm lễ họ đó là sướng lắm. Thở không ra hơi, khoẻ không nổi à. Phải nói khoẻ thì ép lòng quá! Nói dối và làm cho người khác lầm lạc! Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có khi nào được nói dối không?

Đông phương thì

Phật nói : Hãy để tự nhiên. Đơn giản quá. Không cần nhiều bộ sách dày cộm để truyền bá và để cho người ta học tập.

Nhiều người cho tự nhiên thô sơ quá, phải đẽo gọt cho trơn tru mới đẹp, có bàn tay nghệ thuật của con người biến đổi thiên nhiên mới có mỹ thuật, thẩm mỹ. Có mỹthuật, có thẩm mỹ đó nhưng là nhân tạo, giả tạo, không có giá trị trường cửu như tự nhiên. Nếu con người biết thuận theo tự nhiên, giúp thiên nhiên bớt thô sơ mà không làm mất thiên nhiên thì sẽ đẹp hơn và trường cũư. Không phải để tự nhiên là không làm gì hết.

Bàn tay con người cũng phá hoại sinh thái, gây hoạ lớn cho con người ngày nay. Ngày nay người ta tìm trở lại với thiên nhiên, muốn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp thiên nhiên, tìm kiếm thiên nhiên thì thiên nhiên đâu mất rồi. Người ta hô hoán bảo vệ sinh thì sinh thái đã bị huỷ hoại rồi. Người ta tìm kiếm cái rừng rú, hoang dại mà muộn rồi.

Hãy để tự nhiên. Tự nhiên là sự an bài khôn ngoan của Tạo Hoá. Một sự an bày vô hình đang điều khiển trật tự tốt đẹp của vũ trụ. Vô vi nhi vô bất vi. Khuấy rối trật tự tự nhiên là làm cho xấu hơn. Mọi sự nếu diễn biến tự nhiên sẻ tốt đẹp vì phù hợp với ý định tốt đẹp của Tạo Hoá. Khoa học chỉ là khám phá và bắt chước thiên nhiên.

Lão: Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Văn minh cướp mất sự đơn sơ chất phát, biến con ngưòi thành dối trá. Tự nhiên là bản tính của mọi loài mọi vật. Tự nhiên thì tốt. Hãy để tự nhiên.  

Đức Giêsu dạy trong Phúc Âm: Hãy thờ Thiên Chúa theo tinh thần và sự thật. Hãy sống theo sự thật. Có thì nói có không thì là không, khác hơn là của ma quỷ. Bao Công xử án: Thị là thị phi là phi. Đừng lẩn lộn thị phi. Sách giáo lý xưa: Miệng khác lòng khác là có ý khinh Chúa. Đức Giêsu lên án nặng nề "khốn" thói giả hình của biệt phái và luật sỉ do thái.

Sự thật có một. Nếu mọi ngưòi sống theo sự thật thì gặp nhau. Không sống theo sự thật thì lấy đâu mà gặp. Con người không gặp nhau là vì không sống theo sự thật.Và chiến tranh cũng vì vậy.

Lời của Đức Giêsu là khuôn vàng thước ngọc: HÃY SỐNG THEO SỰ THẬT.

656    06-10-2011 14:35:11