Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Họ Đạo Thành Triệu

z526851176444005315ead233182427e40f0d81272da27
Địa chỉ:
 ấp Chợ, xã Thành Triệu, Châu Thành, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN II Mùa Chay

Số giáo dân: 1.002

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:                   05g00

Ngày thường: 05g00 

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Đình Hiếu

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

      Ban đầu, khoảng 10 gia đình có đạo từ các nơi Vĩnh Kim, Bãi Xan, Gò Công, Cái Muối. . . đến lập cư sinh sống.

     Khoảng năm 1875, Họ Đạo Phước Thành (nay là Thành Triệu, tên gọi từ 2 thôn Phước Thành và Phước Triệu) được thành lập. Nhà Thờ ban đầu lợp lá, vách ván trên sở đất nhà chung do Cha sở Bến Tre tạo lập, tới lui trông coi.

II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

      Khoảng năm 1898, có các cha như Cha Giuse Việc, Phêrô Tuyển, Phêrô Khánh thường trú tại Họ Đạo, làm công tác mục vụ.

      Khoảng năm 1910, Ủy Ban Làng đề nghị xin hiến Nhà Thờ để lập chợ và công sở. Do vậy, Nhà Thờ được dời về xa hơn 200 thước như hiện nay. Nhà Thờ mới được xây dựng kiên cố tường xây, mái ngói với diện tích khoảng 240 m2 do Cha Ackermann, Cha sở Bến Tre. Và tiếp theo là xây Nhà Xứ, Nhà Dì và Nhà trường. Nhưng vì chiến tranh, Nhà Thờ và các cơ sở của Họ Đạo đã bị sập đổ hoàn toàn trong khoảng năm từ 1962 – 1964 .

      Trong thời gian chiến tranh, Họ Đạo đã di tản ra xã Tiên Thủy. Tại đây, năm 1965, Cha Giuse Nguyễn Văn Bút đã tạo lập một Nhà Thờ, nhà Dì phước, nhà Cha sở và trường học trên diện tích gồm 05 công đất (5.000 m2). Khu đất này đã được trao đổi vô thời hạng giữa đất của Họ Đạo với đất của gia đình ông Phêrô Lê Văn Năm (Qưới chức Họ Đạo) và Bà Isave Trương Thị Cậy.

       Từ đây, Họ Đạo được gọi là Họ Đạo Thành Triệu di cư, và sổ sách Họ Đạo được ghi là Nhà Thờ Tiên Đông Thượng, để phân biệt với Nhà Thờ Họ Đạo Tiên Thuỷ, toạ lạc tại ấp Chánh, xã Tiên Thuỷ. Trong thời gian này, Các Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đến phục vụ Họ Đạo cho đến năm 1975.

        Tháng 12.1971, Cha sở Giuse Nguyễn Văn Bút được thuyên chuyển tới Họ Đạo Cái Đôi, tỉnh Trà Vinh. Cha Phaolô Khổng Đức Ý được bổ nhiệm làm Cha sở thay cho Cha Giuse Bút, coi sóc Họ Đạo Thành Triệu.

      Tháng 6 năm 1969, Linh Mục Phaolô Khổng Đức Ý được làm mọi sinh hoạt mục vụ, tiếp tục phát triển mạnh từ năm 1962 đến 1984. Hầu hết giáo dân Họ Đạo Thành Triệu và một số giáo dân Họ Đạo Phú Túc tạm cư xung quanh khu vực Nhà Thờ này. Đến sau ngày 30.4.1975, nhiều người trở về quê Thành Triệu, xây dựng lại cuộc sống. Toàn bộ cơ sở của Họ Đạo di cư này nay đã thuộc về nhà nước quản lý!

       Sau năm 1975, Toàn thể Họ Đạo Thành Triệu di cư trở về quê hương Thành Triệu nguyên quán, xây dựng lại Họ Đạo sau 13 năm di tản. Toàn bộ cơ sở vật chất của Họ Đạo đã bị hoang tàn đổ nát. Trước hoàn cảnh này, Cha sở Phaolô Ý, cùng với 12 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô (Thay thế Dòng MTG Cái Nhum), 09 Qưới Chức và 650 giáo dân, cấp thời tái thiết Nhà Thờ và Nhà Dì trên nền cũ sơ sài tạim bợ.

      Ngày 07.5.1978, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã đến dâng Thánh lễ tạ ơn, làm phép Nhà Thờ và ban Bí tích Thêm sức cho 133 giáo dân lớn nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Rõ thật là một hồng ân Chúa ban.

      Sau 32 năm sử dụng, Nhà Thờ xuống cấp nghiêm trọng, không thể sửa chữa và nâng cấp lại được nữa, nên Cha sở Phaolô Khổng Đức Ý dốc toàn bộ công sức, vận động xây một ngôi Nhà Thờ kiên cố, hiện đại, rộng rãi và đẹp mắt. Ngày 09.12.2009, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã đến làm phép Nhà Thờ và Thánh hiến Bàn thờ bằng đá Hoa Cương.

III. CÁC LINH MỤC COI SÓC HỌ ĐẠO:

1. Các Linh Mục từ các Họ Đạo khác tới (Bến Tre, Cái Mơn)

            - Giuse Maria Phạm Ngọc Bình  (1875 – 1884)

            - Gioan Đinh Thành Lại        (1884 – 1888)

            - A. Tourmien                        (1888 – 1894)

            - Matthêô Thi                          (1894 – 1898)

            - Giuse Trần Đình Việc          (1898 – 1901)

            - Đôminicô  Kiểm                   (1900 – 1901)

            - Phêrô Khánh                                     (1901 – 1905)

            - Phêrô Nhậm                          (1906 – 1907)

            - Gbt. Quí                                            (1908 – 1909)

            - Et Danvy (Vị)                                   (1909 – 1910)

            - Phêrô Cao Ngọc Tuyển        (1911 – 1916)

            - Gbt. Nguyễn Linh Nhạn      (1916 – 1920)

            - Carôlô Brugidou (Báu)         (1920 – 1921)

            - Loucianô Ackermand (Mẫn)            (1922 – 1924)

            - Raphae Thommeret (Thơm) (1925 – 1926)

            - E. Poitier (Phước)                 (1926 – 1933)

            - Phaolô Đàng                         (1933 - 1934)

2. Các Linh Mục sở tại, trực tiếp phụ trách

            - Giuse Nguyễn Toàn Năng                (1934 – 1937)

            - Phaolô Lê Đình Hiền                        (1937 – 1938)

            - Phaolô Nguyễn Văn Duông             (1938 – 1940)

            - Giuse Nguyễn Ngọc Giỏi                 (1940 – 1949)

            - Phaolô Nguyễn Tấn Sử                    (1949 – 1961)

            - Anrê Đinh Duy Linh                        (1961 – 1963)

            - Giuse Nguyễn Văn Bút                    (1963 – 1971)

            - Phêrô Nguyễn Văn Hiến                  (1970)

            - Phêrô Trần Thanh Xuân                   (2004 – 2007)

3. Các Cha sở - phó đương nhiệm

            - Phaolô Khổng Đức Ý            (1969 – nay): Cha sở

            - Micae Ng. Hà Thiện Tâm    (2007 – nay: 2012): Cha Phó

            - PX. Lê Văn Liêm                 (2010 – nay: 2012): Cha Phó

III. CÁC LINH MỤC - TU SĨ SINH QUÁN TẠI THÀNH TRIỆU

            1. Cha Phêrô Nguyễn Đắc Phú, Sn: 1919; Lm: 1945; R.I.P: 1946 (chết vì sứ vụ sau 2 năm Lm).

            2. Cha PX. Lê Văn Liêm, Sn: 1973; Lm: 2009.

            3. Thầy Phaolô Nguyễn Trọng Hiếu, đang tu học tại Đại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ.

            4. Nữ tu Maria MađalênaNguyễn Thị Diện, Dòng MTG Cái Nhum.

            5. Nữ tu Lucia Nguyễn Thị Nguyệt, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. 

            6. Nữ tu Maria Bùi Thị Kim, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

IV. GIÁO DÂN VÀ NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

            - Số giáo dân hiện nay khoảng 1.002 người.

            - Ban Qưới Chức (11vị) cộng tác với Cha sở trong những sinh hoạt của Họ Đạo.

            - 02 Ca đoàn (01 Ca đoàn lớn và 01 Ca đoàn Thiếu nhi).

            - Thiếu nhi Thánh Thể tham gia những sinh hoạt và phong trào của Họ Đạo, như hoạt cảnh Canh thức Giáng Sinh, Văn nghệ Mừng Tết Trung Thu, Múa lân vào dịp Tết Nguyên Đán.

            - Hội Legio.

           - Họ Đạo Thành Triệu được 4 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô phụ giúp trong những công tác như dạy Giáo lý, tập hát, sạch sẽ Nhà Thờ, chăm sóc vườn… Trước đây, Họ Đạo Thành Triệu có đến 12 Soeurs phụ giúp. Nhưng sau đó giảm dần, một phần do chuyển đi nơi khác, một phần về đời và qua đời. Các Nữ tu và quới chức vẫn nhiệt tâm phục vụ nhà Chúa.

V. NHẬN ĐỊNH VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

1. Tình trạng giáo dân

            - Khoảng 65% giáo dân giữ đạo tốt, 35% còn lại bê trễ nguội lạnh, thất thường. Số người tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích ngày thêm gia tăng, vì đời sống đạo đời đã tạm ổn định.

            - Lý do nguội lạnh và bê trễ: do đời sống kinh tế còn thiếu thốn, đi làm ăn ngoài Họ Đạo, thiếu nhi và học sinh phải dành nhiều thời gian cho việc học ở trường.

2. Hướng mục vụ và định hướng công việc tương lai

            - Thực hiện phương hướng và chương trình mục vụ hàng năm của Giáo phận, như việc dạy Giáo lý, Kinh Thánh, quan tâm đến thiếu nhi và giới trẻ.

            - Hiện nay, Họ Đạo Thành Triệu chưa có Nhà xứ, nhà Dì xuống cấp nhiều. Cha sở đang vận động cho việc xây dựng 2 công trình cấp thiết này của Họ Đạo. Hy vọng có thể khởi công trong tương lai gần. Việc xây hàng rào cho Nhà Thờ cũng đang được bàn tính.

HỌ ĐẠO TÂN THÀNH: 1956 – 1963

       Hiệp định Geneve 1954, đất nước chia đôi hai miền Bắc – Nam.

       Năm 1956, khoảng hơn 1.000 giáo dân cùng với Linh Mục Anrê Đinh Duy Lin, thuộc Giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, di cư vào Nam, đến lập cư tại Ấp Phước Lễ, Xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre. Tại đây, Cha quản nhiệm Anrê Linh cùng bà con giáo dân xây dựng Nhà Thờ, Nhà xứ và Nhà trường; lập nên Họ Đạo Tân Thành. Bà con giáo dân yên tâm sinh sống, thờ Chúa, tạo lập cuộc sống mới.

       Đến năm 1963, Cha Anrê Linh qua đời vì tai nạn giao thông. Cùng thời gian này, vì hoàn cảnh chiến tranh, Nhà Thờ và các cơ sở vật chất của Họ Đạo Tân Thành cũng bị hư hại, sụp đỗ hoàn toàn.

       Trước hoàn cảnh này, đa phần giáo dân đã đi lập cư nơi khác, chỉ còn lại độ 5-6 gia đình, nhưng cũng phải di tản đến tạm trú tại khu vực Nhà Thờ Thành Triệu di cư, Tiên Đông Thương – Tiên Thuỷ.

      Sau năm 1975, các cơ sở của Họ Đạo mất tất cả, nhu cầu mục vụ cũng không còn cần thiết. Vài ba gia đình giáo dân còn lại trở về Thành Triệu và là giáo dân của Họ Đạo Thành Triệu cho đến ngày nay.

8178    22-02-2011 15:30:07