Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Khen Chê

Cất xong ngôi Nhà Thờ mới, khang trang, ai cũng mừng, nhất là cha sở, dù âm thầm không nói, vì ý thức rằng đây là công sức của nhiều người và còn là ơn Chúa nữa. Phải vậy thôi! Không ơn Chúa thì làm gì tay trắng mà cất được ngôi Nhà Thờ tiền tỷ. Không giáo dân phụ giúp mỗi người một tay, người ra công góp sức, kẻ ủng hộ tiền của, thì có mơ cũng không có được ngôi Nhà Thờ mới.

Ngày Khánh Thành, giáo dân trong ngoài Họ đạo đều hớn hở hân hoan. Họ vẫn thấy những thiếu thốn đáng lý phải có, những khiếm khuyết đáng lý ra không nên có, nhưng vượt trên tất cả, họ vui mừng vì có được một nơi khang trang để thờ phương Chúa.

Lễ lớn mà không có các cha đông, thì không long trọng, và hiểu xa hơn thì cha càng nhiều càng thêm sự hiệp thông giữa các đấng bậc với nhau, với giáo dân và với Hội Thánh địa phương. Có điều là, dù cố ý hay vô tình nói cho vui, chính các cha, những người xem ra ít đóng góp nhất (dù thăm hỏi khi xây dựng), lại là những người chê nhiều nhất. Các cụ hiểu nhau chằng nói gì. Chỉ tội cho giáo dân, quá cực khổ, chẳng những không được khích lệ, nhưng lại bị chê tơi bời!!!

867    14-02-2011 10:47:32