Sidebar

Thứ Bảy
11.05.2024

Lắng Nghe và Giữ Lời

          Trang Tin Mừng tiếp tục cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái, nhưng vì quan niệm hẹp hòi của họ về thân xác họ cứ nghĩ cứ lo quên tìm kiếm nước trời, cho cuộc sống đời này.

          Song, vật chất đời này chóng qua. Khi Đức Giêsu rao giảng về nước trơi, thì họ đóng kín con mắt đức tin không chịu nghe theo các giáo huấn của người, nên khi Đức Giêsu nói: " Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết" Họ còn cho là người bị quỷ ám. Thật ra Đức Giêsu muốn tuyên bố cho mọi người biết những ai đặt niềm tin và tiếp nhận người thì được sự sống vĩnh cửu.

          Đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

          Ta phải hiểu như thế nào về câu nói của Chúa Giêsu: “ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."? Ta phải hiểu như thế này: cái chết thể lý do Thiên Chúa đã ấn định, như quy luật chung cho tất cả sinh vật, kể cả con người, như trong sách Giảng viên dạy “con người và thú vật đều cùng chung một số phận : bên này chết, bên kia cũng chết ; đôi bên đều có sinh khí như nhau.

          Có một điều mà ai đã là người thì cũng phải đối diện và phải đón nhận nó, đó là cái chết. Ấy thế mà hôm nay Chúa Giêsu lại bảo "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ chẳng bao giờ phải chết". Chúa Giêsu đã nói như vậy, nhưng rồi Ngài cũng phải chết cơ mà. Vậy thì nó có đáng để chúng ta tin và sống hay không? Hay rồi chúng ta cũng như người Do Thái xưa kia nói Ngài bị quỷ ám và đòi ném đá Ngài?

          Có lẽ khi nói đến cái chết, con người thường nghĩ đến việc mình phải nhắm mắt lìa đời và xa rời những người thân yêu, xa rời cuộc sống này cách nghiệt ngã. Đó là một thực tế mà ngay cả chính Chúa Giêsu cũng phải đón nhận nó.

          Nhưng cái chết mà Ngài muốn nói hôm nay không phải là cái chết như bao người nghĩ đến. Cuộc sống con người còn có những cái chết ghê sợ hơn và nó kéo dài lê thê trong cả cuộc đời. Đó chính là cái chết của sự chai lì trong tình yêu thương, là cái chết của sự cứng lòng trong tội lỗi, là những ích kỷ nghen tương trong cuộc sống, là những tính toán hám lợi hám danh, là những hận thù ghen ghét với người khác...

          Tất cả những điều đó đã đóng băng con người lại, làm cho con người không thấy được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống trong mối tương quan với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

          Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân” (Gv 3,19). Nhưng ai được Thần khí Thiên Chúa ở cùng, thì dù có chết, đó cũng chỉ là giấc ngủ.

          Chắc hẳn ta còn nhớ sự kiện con gái ông Giairô được cứu sống: Chúa Giêsu thấy người ta thổi kèn, đánh trống, khóc lóc thì Ngài lên tiếng bảo: “Con bé đâu có chết, nó ngủ đó thôi” (Mc 5,39). Hay sự kiện Lazarô đã được an táng trong mộ, Chúa Giêsu cũng nói “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." (Ga 11,11). Hay thánh Phaolô cũng xác tín: “Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 6,23).

          Như vậy, nơi đâu có Thần khí Thiên Chúa, nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó có sự sống đời đời, vì Thiên Chúa là Chủ của sự sống, là nguồn sự sống.

          Hiểu được câu nói của Chúa Giêsu hôm nay “ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” như thế. Ta hiểu và xác tín để sống tâm tình này:  Ai sống lời Chúa, sẽ được Chúa gìn giữ khỏi sự chết;  Ai có tâm nghe lời Chúa, sẽ được ơn soi sáng nhận biết lỗi lầm của mình, để ăn năn và hưởng được lòng thương xót của Chúa và Bất cứ ai nhờ tin và sống lời Chúa, người đó sẽ được dự phần vào vinh quang phục sinh của Chúa Kitô.

          Chỉ khi lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, tâm hồn con người mới được tưới gội để mở lòng mình ra, để làm nẩy nở những bông hoa của yêu thương, của bác ái, của vị tha.

          Đó mới chính là sự sống đích thực, là những hành vi để đẩy lui "sự chết" mà chính Chúa đã hứa ban như lời Ngài nói:"Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ chẳng bao giờ phải chết".

Huệ Minh

1018    17-03-2016 06:20:44