Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Suy Niệm Tuần VII Phục Sinh Năm 2013

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 16, 29 - 33

1. Ghi nhớ: "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian". (Ga16,33)

2. Suy niệm: Trong thời đại mà quảng cáo chiếm một vị trí quan trọng thế nhưng Chúa Giêsu mời gọi những kẻ theo Ngài phải chịu bách hai, bắt bớ, tan rã, toàn những chuyện không may. Thực tế, Giáo hội vẫn luôn bị bách hại trong hơn hai ngàn năm qua. Lời mời gọi của Chúa Giêsu đầy chân tình đòi hỏi người đi theo phải có chút mạo hiểm.

"Hãy can đảm lên" là lời động viên cần thiết và có sức nâng đỡ tinh thần cách mạnh mẽ. Khi gặp nghịch cảnh chúng ta không thấy ngỡ ngàng vì tất cả đã được báo trước. Với tình yêu, mỗi người có thể vượt qua tất cả. Khi tham phần vào thập giá Đức Kitô ta cũng sẽ được dự phần vinh quang phục sinh của Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đón nhận những bất lợi xảy đến trong đời vì tin rằng có Chúa đang ở kề bên.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con. Xin cho luôn vững tin nơi Ngài để con vượt thắng chướng ngại của thế gian. Amen.

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Mathia Tông đồ

VÌ YÊU
Ga 15, 9 - 17

Có một điều mà chúng ta ít khi nhìn đến, đó là việc Chúa Giêsu chọn riêng 12 người mà Ngài gọi riêng là Tông Đồ từ đoàn môn đệ đông đúc. Nhưng trong nhóm Mười Hai ngay từ đầu không có tên của thánh Matthia mà chúng ta mừng kính hôm nay. Hay nói cách khác, Matthia không được Chúa Giêsu gọi làm Tông Đồ ngay từ buổi ban đầu.

Trước tình cảnh đó, chắc chắn thánh Matthia cũng có ít nhiều buồn bã và thất vọng, vì khát vọng của mình không được đáp ứng. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết thánh nhân khao khát trở thành Tông đồ của Chúa? Lời Kinh Thánh trong sách Tông đồ công vụ hôm nay nói lên điều đó. Vì nếu không có khao khát đó chắc chắn ông đã không đồng ý để ghi tên vào số ứng cử viên hôm nay để cho các Tông Đồ chọn lựa.

Hơn nữa: "có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta..."(Cv1, 21), lời Kinh thánh này cho chúng ta biết thánh nhân vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi dù ngay từ đầu không được tuyển chọn. Nhưng với Matthia hay bất cứ người nào tha thiết muốn sống cho Chúa, muốn sống gần gũi để dễ dàng phụng sự Chúa, thì dù có được gọi vào một nhóm danh dự nào hay không, điều đó không quan trọng, miễn sao được đồng hành vời Chúa.

Một ơn gọi đích thực không nằm ở chỗ chúng ta phải đạt đến ơn gọi đó như là cùng đích nhưng nằm ở chỗ ý nghĩa mà ơn gọi đó mang lại. Nghĩa là ơn làm Tông đồ là để phục vụ, yêu mến Chúa... nhưng có làm Tông đò hay không không quan trọng nhưng quan trọng là chúng ta phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu mới là mục đích chính yếu của ơn gọi.

Vì thế, chỉ có một tình yêu tha thiết, một khát vọng mãnh liệt muốn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa mới giúp cho thánh Matthia vượt qua những chặng đường thánh giá của đời ơn gọi. Chúng ta hãy đọc kỹ lại từng lời Kinh thánh mà Giáo hội chọn đọc trong ngày lễ kính thanh nhân hôm nay sẽ thấy rõ những thăng trầm của cuộc đời Tông đồ Matthia.

Theo Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu, đến khi Chúa chọn riêng 12 người làm Tông đồ thi Matthia không được chọn. Nhưng không vì thế mà thất vọng, nản lòng, bỏ cuộc mà thánh nhân cứ âm thầm, lủi thủi theo Chúa trên khắp mọi nẻo đường rao giảng cùng với nhóm 12. Để rồi hôm nay nhân cơ hội Giuđa Iscariôt người môn đệ được chọn lại phản bội thì mình lại được đề nghị thay thế vào chỗ trống đó, một chỗ có thể gọi là để bổ sung, lấp đầy chỗ trống... không mấy quan trọng. Nếu là người có lòng tin kém cỏi, Matthia sẽ có suy nghĩ tiêu cực " tôi không làm đâu, chọn người ta làm không được bây giờ mới chọn tôi..". Nhưng vượt qua sự tự ái của cái tôi đầy ích kỷ để Matthia nhìn tất cả các biến cố bằng niềm tin, niềm hy vọng và phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu. Ông không nhìn biến cố mình không được chọn ban đầu vào hàng Tông đồ của Chúa Giêsu làm một thất bại để rồi mặc cảm tự ti, tự ái mà chán nản, thất vọng... nhưng nhìn và chấp nhận nó như một kế hoạch và ý định của Thiên Chúa. Cũng như ông không đánh giá thấp việc tuyển chọn làm Tông đồ sau này do nhóm Mười Hai bắt thăm quyết định. Nhưng Matthia ngoan ngoãn để cho Chúa sắp đặt tất cả qua các Tông đồ đại diện. Tin tưởng, yêu mến Chúa đồng nghĩa với việc tin tưởng, vâng phục những người kế vị do Chúa cắt đặt.

Mừng lễ kính thánh Matthia tông đò hôm nay là dịp để nhắc nhở chúng ta nhìn lại ơn gọi của chính mình: ơn gọi của kiếp người, ơn gọi được làm con Thiên Chúa ... như lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay: "Hãy ở lại trong tình thương của Thầy" (Ga 15, 9).

Ở lại trong tình thương của Chúa như đoàn chiên quây quần quanh vị chủ chăn. Ở lại trong tình thương của Chúa là tuân giữ các giới răn của Chúa: "Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương" (Ga 15,12).

Chúng ta không được yêu thương người khác như mình thích, mình nghĩ, mình chọn lựa... nhưng yêu như Chúa Giêsu đã yêu thương, một tình yêu tận hiến trao ban đến tận cùng và cao điểm là chết trên thập giá. Vì thế, mức độ để đo lường tình yêu là bạn đã trao hiến ở cấp độ nào? Và mức độ cao nhất của tình yêu là hiến thân mình vì bạn hữu.

Là con Chúa, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu của Ngài để rồi mỗi ngày hấp thụ tình yêu ấy và lan toả cho anh em. Càng yêu thương Chúa, chúng ta càng phải phác hoạ gương mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu trong chính cuộc đời phục vụ tận tuỵ của mình như thánh Matthia, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, miễn là được sống trong tình yêu của Chúa và làm việc cho Chúa.

Chúng ta được chọn gọi trong Giáo hội và nhờ Giáo hội, vì thế hãy ý thức ơn gọi làm người của mình là ơn gọi để phục vụ trong một Giáo hội hiệp thông. Hãy biết ơn Giáo hội nhất là các thánh Tông đồ và hãy thể hiện lòng biết ơn ấy bằng đời sống thánh thiện đầy yêu thương, phục vụ mọi người trong xã hội, để khi biết mình được yêu thương thì cũng hãy yêu thương như vậy: "Nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức được niềm vui và hạnh phúc khi sống trong tình yêu của Chúa. Xin cho con noi gương thánh Matthia Tông đồ biết phục vụ một cách âm thầm tận tuỵ trong tình thương của Chúa dù ở bất cứ địa vị nào. Xin cho con trung thành và sống xứng đáng với ơn gọi làm người, làm Kitô hữu và làm con Chúa. Amen.

THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 17, 11b - 19

1. Ghi nhớ: "Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con". (Ga17,11b)

2. Suy niệm: Không có lời cầu nguyện nào ngọt ngào bằng những lời Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha hôm nay. Đây là một khích lệ rất lớn cho các môn đệ. Chúa Giêsu về với Chúa Cha nhưng Ngài không bỏ mặc các tông đồ. Trong hoàn cảnh còn quá nhiều khó khăn, bị bắt bớ, bị giết chết Ngài muốn các ông giữ vững niềm tin trong tin tưởng và bình an của Chúa Thánh Thần. Ngài lo lắng cho tương lai và số phận từng người.

Chúng con theo Chúa hôm nay cũng phải vất vả với cuộc đời. Sống giữa đời mà phải giữ cho giòng đời không cuốn trôi chính mình. Không giống thế gian nên con bị thế gian ghét bỏ. Không hùa với thế gian nên con bị thế gian bách hại. Không để cho thế gian lây nhiễm nên con phải chiến đấu không ngừng. Sống giữa đời với bao sóng gió những con vững tin có Chúa giữ gìn đời con sẽ vượt qua và tới bến đỗ bình an.

3. Sống Lời Chúa: Không trách cứ hay buồn than trước nghịch cảnh, nhưng hãy vững tin vì biết có Chúa luôn giữ gìn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, ơn gọi chúng con là sống giữa đời, hoà nhập với thế gian để phục vụ con người và làm chứng cho Chúa. Xin cho con mạnh dạn dấn thân mà không đánh mất chính mình. Amen.

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH
Ga17, 20 - 26

1. Ghi nhớ: "Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta"

2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên sức mạnh cho một tập thể. Cộng đoàn thiếu hiệp nhất ắt sẽ kéo theo nhiều khó khăn. Hiệp nhất như Thiên Chúa quả là điều rất khó nhưng đó là lý tưởng để mỗi người vươn lên. Chúa tạo dựng con người bằng tình yêu nên Chúa cũng muốn con người hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Cần phải tỉnh thức luôn coi chừng tội lỗi làm ta xa cách Chúa và xa cách nhau.

Trong giáo hội vẫn còn nhiều chia rẽ gây cản trở cho sự hiệp nhất. Trong họ đạo, nơi gia đình vẫn có những bất hoà, chưa thể tìm được tiếng nói chung. Mỗi người đều có trách nhiệm nỗ lực để tháo gỡ những hàng rào cách ngăn sự hiệp nhất. Xây dựng tình hiệp nhất cần gạt bỏ những tự ái, kiêu căng và luôn tha thứ cho người.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho sự hiệp nhất nơi họ  đạo, nơi gia đình chúng ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau để tất cả đều sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 21, 15 - 19

1. Ghi nhớ: "Này anh Simon, con ông Giona, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" (Ga 21,15)

2. Suy niệm: Theo cách nghĩ của người đời thì Chúa Giêsu quả thật quá liều khi trao trách nhiệm lớn lao cho Phêrô. Phêrô được trao cho quyền lãnh đạo Giáo hội, chăm sóc đoàn chiên Chúa. Rõ ràng tiêu chuẩn để làm đầu Hội thánh không phải vì hiểu rộng học cao, không vì tài năng cá nhân nhưng là con tim yêu mến Chúa và tha nhân. Phêrô chối Thầy ba lần, giờ đây ba lân Thầy hỏi ông có yêu mến Thầy không.

Ngày nay Chúa vẫn yêu thương từng người chúng con và tin tưởng chúng con. Chúa trao mỗi người một trách nhiệm để chăn dắt đoàn chiên Chúa. Cha sở trông coi họ đạo, cha mẹ chăm lo con cái, người giàu đối với người nghèo, người mạnh khoẻ đỡ nâng người đau yếu. Dù chúng con tài hèn sức mọn những Chúa vẫn tin tưởng trao ban sứ mệnh. Bởi chúng con biết điều Ngài cần nơi chúng con là lòng yêu mến tận đáy con tim.

3. Sống Lời Chúa: Dám nhận trách nhiệm dù to hay nhỏ để phục vụ Giáo hội và tha nhân.

4. Cầu nguyện: Xin cho con biết yêu Chúa và phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng con. Amen.

THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo
Ga 21, 20 - 25

1. Ghi nhớ: "Phần anh em hãy theo Thầy". (Ga 21,22b)

2. Suy niệm: Hội thánh có nhiều bậc sống khác nhau, người sống tu trì, người sống trong bậc gia đình. Mỗi người là một ơn gọi để nên thánh. Ơn gọi vừa là ân ban vừa là bổn phận. Chúa muốn cầm tay từng người mà dắt họ bước đi theo Chúa. Chúa muốn mỗi chúng con trở thành bàn tay nối dài của Chúa để nâng đỡ anh chị em.

Đời con có khi chẳng thấy có gì để cho người khác nhưng Chúa thấy con vẫn còn cái để cho. Những tâm hồn đang gặp khốn đốn, Chúa muốn con sẵn lòng an ủi họ. Những ai đang đau buồn, Chúa muốn con đến với họ để chia sẻ, cảm thông. Những ai đang cô đơn, lầm lủi, Chúa muốn con đến viếng thăm để họ nhận ra lối để quay về. Chúa muốn chúng theo Chúa để qua chúng con mà Chúa bày tỏ tình yêu thương cho con người.

3. Sống Lời Chúa: Đến với nhau với những lời nói khích lệ và an ủi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con phân bì hay ghen tỵ với người khác nhưng luôn biết nhiệt tình dấn thân hầu mang đến ích lợi cho anh chị em mình. Amen.

1152    12-05-2013 21:47:34