Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Thương hiệu "Đạo đức"

Nhiều lần bạn và tôi tự hỏi: Giáo Hội là duy nhất nhưng việc sống hiệp nhất xem ra không đơn giản chút nào. Dẫu biết chúng ta có chung một Cha, chung một đức tin, chung ơn cứu độ nhưng những cái "chung" đó không xóa bỏ hết ngăn cách giữa người với người. Vẫn còn đó những ranh giới vô hình mà con người phải phấn đấu vượt qua. Làm sao để xóa mờ ngăn cách đó. Làm sao để mọi người hiệp nhất nên một. Cuộc sống luôn đặt ra thử thách để chúng ta phấn đấu từng ngày.

Vậy đâu là bí quyết để con người sống hiệp thông? Đó chính là đời sống đạo đức. Với cuộc sống có nhiều cái "vội vã" nên người ta đi tìm cách gỡ bỏ những ngăn cách trong đời đôi khi cũng vội vả. Những bài viết về "nghệ thuật sống", "nghê thuật ứng xử", "đắc nhân tâm" hàng loạt ra đời. Nó được nhiều bạn đọc tìm đến như một thứ thần dược được chữa lành cuộc sống.

Thật ra, tất cả chỉ là gợi ý nếu không nói là vô hiệu khi mỗi cá nhân không biết phấn đấu để thay đổi chính mình cho phù hợp. Mẫu số chung để giải quyết những gì là ngăn cách, đỗ vỗ, làm mất đi tinh thần hiệp nhất không gì khác hơn chính là con người đạo đức. Đạo đức giờ đây trở thành thương hiệu nổi bật và không thể thay thế trong đời sống hôm nay. Sự hiệp nhất còn chút khó khăn chỉ vì người ta đánh mất đi thương hiệu đạo đức trong đời.  

Chuyện kể về một thứ thuốc thần linh để chữa lành những xung đột trong đời sống:

- Có cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã với nhau. Người hàng xóm thấy vậy nên gợi ý: "Có một vị ẩn sĩ trên núi chế biến được một thứ thuốc rất linh, đã giúp cho nhiều gai đình được yên ấm"

- Bà vợ nghe lời người hàng xóm lên núi tìm vị ẩn sĩ. Sau khi trinh bày người vợ được vị ẩn sĩ trao cho chai thuốc khá to kèm theo lời dặn.

- Đây là loại thuốc gia truyền. Hễ khi nào gây sự, bà chỉ cần uống một ngụm, ngậm trong miệng, không nuốt và không nhỗ ra chi đén khi ông chồng không nói nữa, rồi mỗi chuyện sẽ ổn thỏa.

- Bà về tới nhà thì đã nghe ông chồng quát tháo. Bà liền hớp ngụm thuốc ngậm trong miệng. Thấy vợ không đáp lời, lát sau ông cũng thinh lặng. Bà vợ hết sức vui mừng: Đúng là thuốc gia trình, linh thật! linh thật!

- Và cứ thế hai ông bà dần trở lại cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Thứ thuốc gia truyền ấy chẳng qua là nước lã mà thôi.

Thần dược tưởng đâu phải tìm kiếm nơi xa vời nhưng thật ra nó có ngay trước mặt. Nó vẫn đang hiện diện bình thường trong cuộc sống, chẳng qua người ta không tìm thấy mà thôi. Những hành động gây bất ổn hầu hết đến từ những suy nghĩ và lời nói thiếu đạo đức. Tưởng chừng suy nghĩ và lới nói "ăm nhằm gì" nhưng thật ra chúng là kẻ thù nguy hại nhất cho việc xây đắp tình hiệp thông.

Suy nghĩ đạo đức

Người suy nghĩ đạo đức ắt sẽ đưa đến những hành động tuyệt vời. Suy nghĩ đạo đức sẽ loại trừ những hờn giận, ghét ghen, thù hận. Những đỗ vỡ trong gia đình hay cộng đoàn chẳng qua là vì người ta nghĩ xấu về nhau. Thiếu đạo đức trong suy nghĩ người ta dễ có thành kiến. Khi bụng lúc nào cũng "bồ dao găm" thì làm sao có an bình.

Nói lời đạo đức

"Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".Làm vừa lòng không có ý cố tình tâng bóc hay nịnh hót nhưng là lời nói đúng lúc, đúng nơi, đúng sự thật. Nói vừa lòng nhau là lời nói đem lại hạnh phúc thật cho con người. Lời nói đem lại sự bất hòa thà rằng không nói thì hơn. Ấy thế có người đã bảo: Miệng là cửa của họa và phúc.

Lời nói đem phúc là lời của người đi gieo kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng tốt đẹp, cao sâu hầu nâng tâm hồn lên cao, giúp người phục thiện, thoát những lo buồn căng thẳng. Lời làm vừa lòng là lời đạo đức được nói ra như gieo rắc hoa thơm cỏ lạ cho đời.

Lời nói đem họa là người đi gieo những gì ô nhiễm tâm hôn, xúc phạm người khác, làm tổn thương đến giá trị, hủy hoại thanh danh của đồng loại. Lời nói thiếu đạo đức tạo ra sự chia rẽ, nghi ngờ, làm sai lệch lối nghĩ, lối nhìn của người nghe. Lời nói thiếu đạo đức thường đem lại buồn đau, đánh mát đi nhuệ khí của anh chị em. Lời thiếu đạo đức hóa ra là nọc độc, gieo rắc đau thương cho đời.

"Miệng người ngay là suối nguồn sự sống

Miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành" (Cn 6,18)

Những giá trị về kiến trúc, thời trang, điện ảnh ... có thể tồn tại một thời nhưng giá trị đạo đức thì tồn tại đến mọi thời . Nơi nào không còn đạo đức nơi đó sẽ là địa ngục trong đời.

Xây dựng tình hiệp thông mà không đạo luyện cho mình một con người đạo đức thì chẳng qua là vá víu tạm bợ. "Xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha "(Ga 17,21). Lời cầu nguyện và ước mong của Chúa Giêsu sẽ thành sự thật nếu mỗi người biết vun đắp cho mình một thương hiệu đạo đức trong suốt cuộc đời. Vẫn còn đó chút khó khăn cho việc xây dựng hiệp nhất nơi cộng đoàn!

731    07-03-2011 06:16:01