Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Alix Poisson: “Chúa Giêsu là người đi trước thời”



 

Alix Poisson, 38 tuổi, diễn viên trên đài truyền hình trong chương trình Cha mẹ, cách dùng. Bề ngoài vui vẻ nhưng ẩn giấu một cá tính rất năng động, dám đương đầu.

Lần cuối cô khóc?

Tôi theo dõi vụ thảm sát các người Rohingya, một dân tộc thiểu số hồi giáo ở Miến Điện và cuộc lưu đày của họ qua Băng-la-đét. Cảm tưởng mình không giúp gì được họ làm tôi rất xúc động.

Một lý do để cô thức dậy buổi sáng?

Nhìn cái đầu bù xù của chồng và con trai tôi. Biết rằng, trong ngày tôi sẽ làm những chuyện tôi say mê.

Cái gì làm cô nổi giận?

Dùng thuốc sát trùng diệt cỏ, ai cũng biết nó độc hại và sẽ làm độc hại cho các thế hệ sau, nhưng không có hành động tập thể để chống lại. Việc không ai dám quyết định – vì tốn nhiều tiền – làm cho tôi rất giận.

Cái gì làm cho cô sợ?

Sự điên cuồng của con người. Tôi không hình dung được sự man rợ của những năm 1930 và 1940 lại có thể tiếp tục diễn ra một cách vô hạn định.

Thuốc chữa căn bệnh suy thoái của cô?

Hát và đi xem phim. Tôi thích người ta kể cho tôi nghe những câu chuyện đẹp, dù nó rất gay go.

Một hành vi yêu thương?

Được dịu dàng âu yếm, dù với người ngoài vòng thân cận, các cử chỉ yêu thương luôn có tác dụng tốt lành.

Lỗi nào cô tha thứ dễ?

Tất cả các lỗi đều có thể được tha thứ nếu người làm lỗi chân thành xin lỗi.

Nếu cô phải làm một nghề khác, cô thích làm nghề gì?

Nhà báo hoặc trồng cây cảnh, tôi thích làm vườn.

Âm nhạc có làm cô rung động?

Tiếng hát của danh ca Cecilia Bartoli, nhất là trong Sacrificium của bà.

Anh hùng hàng ngày của cô?

Các thành viên trong hiệp hội Trẻ em Xanh (L’Enfant Bleu) mà tôi hỗ trợ. Họ chiến đấu và tìm giải pháp cho các vụ đối xử tệ với trẻ em.

Tuổi thơ còn lại gì nơi cô?

Một lo âu và một sức mạnh rất lớn.

Nếu cô có đôi đũa thần, cô sẽ thực hiện điều gì?

Tất cả trẻ con đều được đến trường. Trường học là cánh cửa mở ra thế giới.

Đối với cô, Chúa Giêsu là…

Một người đi trước thời của mình và gây phiền hà cho các nhà cầm quyền.

Cô thích nhất nhân vật nào trong Thánh Kinh?

Ladarô, vì ông sống lại.

Cô gặp Chúa. cô thích Chúa nói gì với cô?

“Ta sẽ đi gặp từng người một, Ta sẽ nói với họ, dù ta là gì đi nữa, chẳng được tích sự gì mà các con cứ đánh nhau vì Ta”.

“Cầu nguyện” là…

Cho…

Marta An Nguyễn dịch

1397    15-01-2018