Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Anh chị em hãy thay đổi thế giới!

 

Cha xin các con hãy là những người cách mạng, cha xin các con đi ngược dòng; đúng, trong lãnh vực này, cha xin các con hãy phẫn nộ chống loại văn hóa tạm thời mà thực chất, loại văn hóa này không cho rằng các con có thể đảm đương được trách nhiệm của mình, nghĩ rằng các con không có khả năng yêu thương thật sự. Còn cha, cha tin tưởng ở người trẻ các con, cha cầu nguyện cho các con. Các con hãy có can đảm “đi ngược dòng”. Và cha xin các con có can đảm để là người hạnh phúc. Gặp các thiện nguyện viên Ngày Thế giới Trẻ ở Rio de Janeiro, 28 tháng 7-2013.

Ngày Thế giới Trẻ 2016, 2 triệu thanh niên trẻ từ khắp nơi trên thế giới về Krakovia, Ba Lan, 26 tháng 7-2016.

Trước khi vào chủng viện, Jorge Mario Bergoglio là nhân viên phòng thí nghiệm, cha đã đi làm. Sau Công đồng Vatican II, ngài đóng góp trong việc triển khai “thần học dân tộc”, nâng cao giá trị lòng mộ đạo bình dân, chiến đấu chống nạn bị loại trừ. Là giám tỉnh Dòng Tên lúc 36 tuổi, sự dấn thân của Giám mục Argentina, Enrique Anelelli, đấu tranh cho những người không đất đai đã tác động mạnh trên ngài, Giám mục Anelelli bị ám sát chết năm 1976. Được thụ phong giám mục, rồi làm Tổng Giám mục Buenos Aires, Đức Bergoglio tham dự vào các lễ quan thầy ở các thành phố nghèo, tổ chức các bữa cháo bình dân… Đứng trước nền kinh tế toàn cầu đặt ưu tiên lợi nhuận về mặt tài chánh hơn là về mặt công việc, ngài không mệt mỏi rao giảng công chính, chia sẻ, sự quan trọng của công ăn việc làm cho phẩm cách con người. Vì thế, ngài tin vào sự không tưởng, như một động lực mạnh thúc đẩy sự thay đổi và ngài biện hộ cho sự toàn cầu hóa trong đó các gốc rễ của từng người được tôn trọng. Theo Đức Phanxicô, một sự toàn cầu hóa tôn trọng Quả Đất và con người có thể là một cơ hội. Cơ hội xây dựng một ngày nào đó có được một “gia đình nhân loại đoàn kết”.

Từ các hạt giống hy vọng được kiên nhẫn gieo ở các vùng ngoại vi bị bỏ quên của hành tinh, những mầm dịu dàng này đã chiến đấu để sống trong bóng tối của chính sách loại trừ, từ đó sẽ tăng trưởng các cây cao lớn trong những cánh rừng đầy hy vọng mang dưỡng khí đến cho thế giới này. Gặp các phong trào bình dân, Bolivia, 9 tháng 7-2015.

Đức Phanxicô nói với các tín hữu Morelia, từ lâu họ ở dưới sự khống chế của các tổ chức buôn bán ma túy. Mêhicô, ngày 16 tháng 2-2016.

Thánh Kinh nhắc cho chúng ta nhớ, Chúa lắng nghe tiếng kêu của dân Ngài, và tôi muốn kết hiệp tiếng nói của tôi với tiếng nói của anh chị em: với ba điều thiết yếu “đất đai, mái nhà, công việc” cho tất cả anh chị em của chúng ta. Tôi đã nói và tôi lặp lại: đó là các quyền căn bản. Và đáng bỏ công để chúng ta đấu tranh cho các quyền này. Ước mong tiếng kêu của các người bị loại trừ được lắng nghe ở Châu Mỹ La Tinh và trên toàn thế giới.  Gặp các phong trào bình dân ở Bolivia, 9 tháng 7-2015.

 

Đức Phanxicô, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 10 tháng 7-2015.

Đức Giáo hoàng yêu mọi người, người giàu cũng như người nghèo. Nhưng, nhân danh Chúa Kitô, Đức Phanxicô có bổn phận nhắc người giàu phải tôn trọng, nâng đỡ và yêu thương người nghèo. Bài diễn văn với các tân đại sứ tại Tòa Thánh ngày 16 tháng 5-2013.

Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle tiếp Đức Phanxicô tại Washington, ngài tự giới thiệu mình là biểu tượng của “người con trong một gia đình di dân”. Nước Mỹ, ngày 23 tháng 9-2015

Chúng ta yêu hành tinh mà Chúa đã cho chúng ta, chúng ta yêu nhân loại ở trong hành tinh này với tất cả các chuyện bi thảm, các mệt mỏi, các khát nguyện, các hy vọng, các giá trị và các bấp bênh của nó.  Quả đất là căn nhà chung và tất cả chúng ta đều là anh em của nhau. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 24 tháng 11-2013.

Các người di cư của trại Mpoko phải bỏ làng ra đi vì nội chiến, họ nhìn máy bay của Đức Giáo hoàng đáp xuống phi trường Bangui, Cộng hòa Trung Phi ngày 29 tháng 11-2015.

Thiên nhiên đầy những chữ của tình yêu, nhưng làm thế nào chúng ta có thể nghe được thiên nhiên giữa tiếng động ồn ào liên tục, giữa các giải trí thường xuyên và những chuyện lo lắng, giữa thói chuộng bề ngoài? (…) Một môi sinh trọn vẹn là cống hiến một ít thì giờ để tìm lại sự hài hòa thanh thản với Tạo Dựng, suy nghĩ về lối sống và về các ý tưởng của mình, chiêm ngắm Đấng Tạo Dựng, Đấng sống giữa chúng ta và nơi những gì chung quanh chúng ta. “Laudato si’”, thông điệp bảo vệ căn nhà chung, 18 tháng 6-2015.

Các nghệ sĩ trong ngành xiệc về hành hương Rôma trong Năm Thánh Lòng thương xót, họ được một giáo hoàng yêu chuộng lễ hội, cái đẹp và tình huynh đệ đón tiếp, ngài không ngại khi vuốt ve một con cọp.

Vào chung cuộc, chúng ta sẽ đối diện với cái đẹp vô tận của Chúa, và với một tấm lòng ngưỡng mộ vô biên, chúng ta có thể đọc được huyền nhiệm của Vũ trụ, huyền nhiệm sẽ góp phần với chúng ta trong sự sung mãn không bao giờ chấm dứt. “Laudato si’”, thông điệp bảo vệ căn nhà chung, 18 tháng 6-2015.

Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, giáo dân các nước đến chào Đức Phanxicô ở quảng trường Thánh Phêrô. Vatican ngày 20 tháng 5-2015.
pelerin.com, Philippe Demenet, số báo đặc biệt tháng 10-2016 

676    03-03-2017