Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Bác sĩ Công giáo yêu cầu ngăn chặn các loại thuốc nguy hiểm

Kêu gọi chính phủ Indonesia hành động sau khi 2 trẻ em bị chết do uống thuốc paracetamol caffeine carisoprodol lậu
Bác sĩ Công giáo yêu cầu ngăn chặn các loại thuốc nguy hiểmBác sĩ Công giáo yêu cầu ngăn chặn các loại thuốc nguy hiểm

Các bác sĩ Công giáo kêu gọi chính phủ Indonesia tiến hành xử lý nghiêm và ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc paracetamol caffeine carisoprodol (PCC).

Ít nhất 2 trẻ em chết và 76 người khác phải chữa trị ở bệnh viện trên đảo Sulawesi tuần trước sau khi uống loại thuốc này.

Trong đó có nhiều người bị hôn mê.

Thanh thiếu niên có xu hướng xem loại thuốc này là một thứ ‘tiêu khiển’ cũng như người ta có xu hướng uống thuốc ở liều lượng cao để giảm đau.

Cảnh sát đã bắt giam hàng chục kẻ tình nghi bán thuốc lậu tại Kendari, thủ phủ tỉnh Đông Nam Sulawesi.

Họ có thể bị phạt đến 15 năm tù giam nếu bị kết án có tội.

Hôm 18-19/9 cảnh sát còn tịch thu hơn 100.000 viên thuốc tại một số nơi và đóng cửa các nhà máy sản xuất thuốc ở Trung và Tây Java.

“Đây là loại thuốc bất hợp pháp”, Bộ trưởng Y tế Nila Moeloek nói.

Mặc dù bất hợp pháp, thuốc này được phân phối rộng rãi ở nhiều nơi trong nước thông qua các nhà thuốc và trên thị trường, dường như dùng để giảm đau, bao gồm đau đầu và đau răng.

Giá bán chỉ 2 Mỹ kim cho 20 viên.

“Chính phủ cần ngăn chặn việc phân phối loại thuốc này”, bác sĩ Felix Gunawan, giám đốc Hiệp hội các dịch vụ y tế thiện nguyện Indonesia, hiệp hội các bệnh viện Công giáo, phát biểu.

Ông còn kêu gọi các bệnh viện Công giáo chỉ mua thuốc của những nhà thuốc chính thức được Cơ quan Quốc gia Kiểm soát Thuốc và Thực phẩm chứng nhận.

“Bệnh nhân muốn mua thuốc cần có toa của bác sĩ”, ông phát biểu với ucanews.com hôm 20-9.

Bác sĩ Marius Widjajarta, chủ tịch Quỹ trao quyền cho người tiêu dùng y tế Indonesia, nói thuốc PCC không chứa ma túy.

Tuy nhiên, uống liều lượng lớn có thể gây co giật và ảo giác và các tác dụng phụ nguy hiểm khác.

Tuần trước tại Kendari, Đông Nam Sulawesi, người dân ở đó dường như đã uống quá liều lượng được khuyến cáo.

Agnes Mariani, một người nội trợ 47 tuổi, nói có nhiều loại thuốc bất hợp pháp và hết hạn đang được bày bán ở Indonesia.

Cảnh sát cần thường xuyên kiểm tra đột xuất các nhà thuốc, bà nói với ucanews.com.

Jessica Aprilia, học sinh trung học 16 tuổi tại Trung Jakarta, nói em lo sợ khi thấy các nạn nhân của loại thuốc này trên truyền hình.

“Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân”, em nói.

Nguồn tin: UCAN

598    29-09-2017