Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Bài giảng 07/02/2017: chúng ta là con cái Thiên Chúa, một chân tình không thể nào mất đi

duc-giao-hoang-giang

Thiên Chúa tạo thành con người theo hình ảnh Ngài, ban cho con người làm chủ trái đất, và cho con người bầu bạn để yêu thương. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Qua đoạn Thánh vịnh chương 8. “Lạy Đức Chúa, phàm nhân là gì mà Ngài phải lưu tâm? Nhưng Ngài đã cho con người không thua kém thần linh là mấy, cùng ban tặng vinh quang và danh dự.”và đoạn trích sách Sáng Thế nói về việc Chúa tạo dựng người nam và người nữ, Đức Thánh Cha nói về ba ơn Thiên Chúa ban cho con người

“Trước hết, Thiên Chúa ban cho chúng ta ADN của Ngài, nghĩa là cho chúng ta làm con cái Chúa, tạo thành chúng ta theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài. Và khi trở thành con cái, thì không thể thay đổi, không thể lấy lại. Và dù cho người con có những nét giống người cha hay không, thì đó vẫn là người con, đã mang lấy đặc tính của cha mình. Nếu người con tốt lành, thì người cha tự hào về các con mình, phải chứ? Và nếu người con có hơi xấu, thì dù gì người cha vẫn nói: “Chẳng phải nó đẹp sao?” bởi người cha là thế. Luôn luôn là thế. Và nếu người con xấu xa, thì người cha sửa dạy, chờ đợi con trở về… Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về cách người cha chờ đợi con mình. Ngài đã cho chúng ta làm con cái. Chúng ta giống như thần linh, bởi chúng ta là con cái Chúa.

Ơn thứ hai Thiên Chúa ban cho con người chính là cả công trình tạo dựng, và đây là một nghĩa vụ của chúng ta. Thiên Chúa ban cho con người trái đất để con người cai quản và chinh phục. Thiên Chúa ban cho con người một tước vị vương giả nhất định, bởi Thiên Chúa không muốn con người làm nô lệ, nhưng là làm vua. Khi Thiên Chúa tạo dựng, Ngài ban cho chúng ta công việc là thăng tiến công trình tạo dựng. Chúng ta không hủy hoại mà là làm cho tạo vật lớn lên, giữ gìn và cho nó phát triển. Ngài cho chúng ta tất cả. Thật khôi hài, bởi đôi lúc cha nghĩ rằng, “Ngài đã không cho chúng ta tiền.” Bà nội của cha thường nói rằng, “ma quỷ đi vào qua túi tiền.” Có lẽ là thế… Thiên Chúa cho con người toàn bộ công trình tạo dựng để giữ gìn và chăm lo, đấy là ơn Chúa ban.

Và ơn cuối cùng, là Thiên Chúa tạo thành con người có nam có nữ. Ơn đó chính là Tình yêu. “Con người ở một mình thì không tốt.” Và Thiên Chúa đã tạo nên người phối ngẫu cho con người. Thiên Chúa yêu thương cho con người có tình yêu và “đối thoại yêu thương.”

Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì ba ơn ban này, là chân tính, nghĩa vụ, và tình yêu thương. Và chúng ta hãy xin ơn biết gìn giữ chân tính người con, biết làm việc với tạo vật mà Chúa đã ban, và biết ngày càng sống yêu thương hơn.”

 J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

1891    11-02-2017 00:25:00