Sidebar

Thứ Bảy
17.05.2025

Bạn bè… tấm gương và cái bóng

pexelsmatheusferrero19749271155x770


Tình bạn đích thực: Một kho tàng vô giá.

Nhân dịp này, tôi muốn chia sẻ với bạn một điều tuyệt vời về tình bạn. Tất cả chúng ta đều muốn có bạn bè, tất cả chúng ta đều cần đến bạn bè. Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ “bạn bè” đã bị bóp méo. Bất kỳ ai cũng được gọi là bạn. Tôi có 40.000 người bạn trên Facebook, những người theo dõi, những người thích tôi. Một số ca sĩ, những người không tuyệt vời chút nào vì họ nói những điều hoàn toàn khờ dại, lại có 8 triệu người theo dõi, là người được một số người khác gọi là bạn bè. Chúng ta vào Facebook và thấy “những người bạn chung”; bạn và tôi có thể có 350 người bạn chung.

Chúng ta biết rằng những người bạn thực sự thì rất ít. Những người bạn thực sự, bạn có hai, ba, năm người như thế. Đôi khi, bạn thân nhất của bạn lại là người bố của bạn. Thật thú vị! Bạn thân nhất của bạn có thể là một trong những đứa con của bạn. Đúng vậy, đó là con trai tôi, nhưng cũng là người cùng tôi đi du lịch, người mà tôi thích xem phim cùng.

Trong cuộc sống, điều quan trọng là phải có một người bạn vừa là tấm gương vừa là cái bóng. Tấm gương không bao giờ nói dối, và cái bóng không bao giờ biến mất. Hãy nhớ hai từ này: tấm gương và cái bóng.

Tấm gương không bao giờ nói dối

Làm sao bạn lại gọi một người quen bình thường là bạn? Một người mà tôi đi uống rượu cùng, đó có phải là bạn không? Một người mà tôi hợp tác để làm những phi vụ dơ bẩn, một người khiến tôi rời xa Thiên Chúa. Có lẽ bạn có một người như vậy, có thể bạn đang nghĩ về người đó ngay lúc này. Một người gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của tôi, và tôi gọi cô ấy là bạn. Một người trên Facebook cách tôi 3.000 km, và tôi gọi anh ta là bạn. Đôi khi có thể là đúng, chúng tôi đã là bạn ngoài đời trong 10 năm, giờ cuộc sống đã chia cắt chúng tôi. Tôi biết rằng bạn vẫn có thể gọi người đó là bạn, nhưng rất nhiều “người bạn” mà chúng ta gặp trên mạng, họ có thực sự là bạn không?

Vậy, ai là bạn? Là một tấm gương không bao giờ nói dối. Tấm gương cho bạn thấy thực tế. Thực tế nào? Bạn nhìn vào gương và thấy một nốt mụn ở đây, tóc bạn đang rụng ở ngoài kia. Tấm gương không thể nói dối. Hãy tưởng tượng một người bạn nói với bạn: “Bạn sai rồi. Không phải vậy đâu. Tôi ở bên bạn, tôi ở bên bạn, nhưng tôi phải nói sự thật với bạn. Không phải như vậy đâu.”

Cái bóng không bao giờ biến mất

Một người bạn cũng là cái bóng không bao giờ biến mất. Ngay cả khi tôi làm điều xấu, và người đó là bạn của tôi, người đó sẽ không dẫn tôi đến chỗ lạc lối. Đó là lúc người đó nên là một người bạn hơn bao giờ hết, cho đến khi người đó giúp tôi vượt qua khó khăn.

Tôi muốn kết thúc những suy tư này như thế nào? Rất đơn giản. Hãy nghĩ xem bạn có bao nhiêu người bạn. Không phải bạn cùng lớp, không phải người quen mà bạn đi ăn tối cùng, con số đó có thể lên đến 100 người. Tôi vừa dùng bữa với 140 “người bạn” mà chúng tôi đã tốt nghiệp cùng nhau cách đây 40 năm. Trong số 140 người đó, 80 người đã tham dự còn một số người khác thì không thể, họ đã ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, còn những người khác nữa vắng mặt vì điều này quá phức tạp đối với họ. Chúng tôi đã tập hợp được 80 người bạn, một số người mà tôi thậm chí còn không nhớ nỗi tên họ. Làm sao chúng ta có thể gọi nhau là bạn bè?

Vậy, những suy tư này kết thúc như thế nào? Hãy nghĩ xem ai là những người bạn thực sự của bạn. Ba, bốn, năm người. Đầu tiên, bạn có phải là tấm gương và cái bóng của họ hay không? Và thứ hai, họ có phải là tấm gương và cái bóng của bạn hay không? Có lẽ bạn cần tâm tình với họ để trở thành những người bạn tốt hơn, sâu sắc hơn của nhau.

Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly: “Các con là bạn hữu của Thầy. Thầy đã gọi các con là bạn hữu. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa; tôi tớ thì không biết mọi điều mình làm, không biết mình muốn gì và không biết chủ mình nghĩ gì. Thầy đã gọi các con là bạn hữu. Thầy ở với các con như một tấm gương và một cái bóng.”

Tác giả: P Angel Espinosa de los Monteros - Nguồn: Exaudi (21/10/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

212    23-10-2024