![]() |
| Shutterstock |
Thay vì các linh mục hay nhà truyền giáo nước ngoài, Giáo hội Công giáo đã lan rộng ở Hàn Quốc từ một giáo dân duy nhất được rửa tội.
Một trong những phần hấp dẫn nhất của lịch sử là cách đức tin Kitô giáo được truyền đến Hàn Quốc và cách đức tin này phát triển tự nhiên trong nhiều thế kỷ.
Thông thường, đức tin Kitô giáo được truyền đến một vùng đất mới thông qua các nhà truyền giáo nước ngoài, thường là các linh mục người Pháp hoặc Tây Ban Nha, những người đã đi khắp thế giới để loan báo Tin Mừng.
Tuy nhiên, đây không phải là cách Kitô giáo được truyền đến Hàn Quốc. Trên thực tế, Giáo hội này đã được hình thành theo một cách rất khác biệt và đã chứng minh được sự thành công về lâu dài.
Được thành lập bởi một giáo dân
Kitô giáo bắt đầu lan rộng ở Hàn Quốc khi một người đàn ông tên là Ni-seung-houn đến Trung Quốc để chịu phép rửa tội. Bách khoa Toàn thư Công giáo cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về lòng nhiệt thành truyền giáo đáng chú ý của ông:
Theo một cách có lẽ là độc đáo trong biên niên sử của Giáo hội, đức tin đã được truyền đến đó mà không cần rao giảng và trước khi bất kỳ nhà truyền giáo nào thâm nhập vào đất nước này. Những người có học thức, vốn càng khao khát tri thức mới khi đất nước họ càng bị đóng cửa, đã tìm được tất cả các sách có thể có về khoa học, văn học,... thông qua đoàn sứ thần thường niên đến Bắc Kinh. Một số sách Kitô giáo đã rơi vào tay họ, và nhờ ơn Chúa giúp đỡ, họ đã nhận ra chân lý. Một trong số họ, Ni-seung-houn, đã thực hiện chuyến đi đến Bắc Kinh vào năm 1784 và được rửa tội tại đó, dưới tên thánh Phêrô. Khi trở về, ông đã rửa tội cho những người bạn đồng hành của mình, những người, giống như ông, đều là những người có học thức và địa vị cao.
Điều đáng chú ý hơn nữa là: “Khoảng năm 1794, một linh mục người Trung Quốc, Cha Jacques Tjyou, được phái đến Triều Tiên. Khi đến nơi, vị linh mục này thấy khoảng 4.000 tín hữu.”
Thánh Gioan Phaolô II đã bình luận về sự kiện đầy ân sủng này khi ngài tuyên thánh cho một nhóm đông các vị tử đạo Hàn Quốc vào năm 1984. Đức tin của những người giáo dân này đủ mạnh mẽ để chịu đựng cuộc bách hại dữ dội:
Mong muốn được chia sẻ đức tin Kitô giáo ngày càng nhiều hơn, tổ tiên của các bạn đã gửi một người trong số họ đến Bắc Kinh vào năm 1784, nơi ông được rửa tội. Từ hạt giống tốt lành này đã nảy sinh cộng đồng Kitô giáo đầu tiên tại Hàn Quốc, một cộng đồng độc đáo trong lịch sử Giáo hội bởi vì nó được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. Giáo hội mới thành lập này, dù còn non trẻ nhưng lại rất mạnh mẽ trong đức tin, đã chịu đựng hết đợt bách hại này đến đợt bách hại khác. Nhờ đó, chỉ trong vòng chưa đầy một thế kỷ, Giáo hội này đã có thể tự hào về khoảng 10.000 vị tử đạo.
Đây thực sự là một phần lịch sử đáng kinh ngạc, một phần vẫn còn có thể được cảm nhận ở nhiều khu vực của Hàn Quốc, nơi đức tin Công giáo rất mạnh mẽ.
Câu chuyện về Kitô giáo tại Hàn Quốc nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành những nhà truyền giáo, và không cần phải chờ đợi các linh mục hay tu sĩ làm công việc này thay chúng ta. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh và dẫn đưa người lân cận của mình vào mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu Kitô trong Giáo hội Công giáo.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (20/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
