Sidebar

Chúa Nhật

08.02.2026

Bí tích Thánh Thể là liều thuốc giải cho lối sống ích kỷ như thế nào

bttt
 Shutterstock


Nếu chúng ta mở lòng đón nhận muôn vàn ân sủng của Bí tích Thánh Thể, con tim chúng ta sẽ mở ra với những người khác và với nhiều nhu cầu của họ.

Văn hóa ngày nay nhấn mạnh rất nhiều vào việc theo đuổi hạnh phúc, thường được hiểu là tìm kiếm bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phớt lờ người lân cận của bạn.

Chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào lối tư duy văn hóa này, nghĩ rằng thế giới xoay quanh chúng ta và mọi thứ trên trái đất đều được tạo ra để thỏa mãn sự ích kỷ của riêng chúng ta.

Thật không may, điều này cuối cùng dẫn đến việc coi người khác là xa lạ và phớt lờ những người túng thiếu nhất trong gia đình hoặc trong cộng đồng địa phương của chúng ta.

Điều chúng ta cần là thứ gì đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự ích kỷ và buộc chúng ta phải nhìn vào người khác.

Bí tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể được coi là liều thuốc giải cho lối sống ích kỷ. Điều này có vẻ lạ lẫm đối với chúng ta, nhưng việc đón nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là cách thức chính yếu để chúng ta có thể bắt đầu có được cho mình một con tim hướng về người khác.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã suy tư về chủ đề này trong bài giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa năm 2011:

Chính vì Chúa Kitô, trong sự hiệp thông Thánh Thể, biến đổi chúng ta trở nên chính Người, nên con người cá nhân của chúng ta, trong cuộc gặp gỡ này, được mở ra, giải thoát khỏi chủ nghĩa vị kỷ và được đưa vào Ngôi Vị của Chúa Giêsu, Đấng hoà quyện chính mình để được đắm chìm trong sự hiệp thông Ba Ngôi. Do đó, Bí tích Thánh Thể, trong khi kết hợp chúng ta với Chúa Kitô cũng mở chúng ta ra với những người khác, làm cho chúng ta trở thành chi thể của nhau: chúng ta không còn bị chia rẽ nữa nhưng là một trong Người. Sự hiệp thông Thánh Thể không chỉ kết hợp tôi với người mà tôi đang ở bên cạnh và thậm chí với những ai tôi chẳng thể hòa nhập, mà còn kết hợp với những người anh em xa xôi của chúng ta ở mọi nơi trên thế giới.

Ngài giải thích lý do tại sao chúng ta sử dụng từ “hiệp thông” khi nói đến việc đón nhận Bí tích Thánh Thể:

Sự biến đổi này có thể thực hiện được nhờ sự hiệp thông ở mức mạnh mẽ hơn cả sự chia rẽ, sự hiệp thông của chính Thiên Chúa. Từ “hiệp thông,” mà chúng ta cũng sử dụng để chỉ Bí tích Thánh Thể, tự nó đã tóm tắt các chiều kích theo chiều dọc và chiều ngang từ món quà của Chúa Kitô.

Khi được đưa đến gần Chúa Giêsu hơn trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng được đưa đến gần hơn với những người khác. Đây là lý do tại sao nó được gọi là “Sự hiệp thông Thánh thiện.” (Hiệp Lễ)

Mặc dù tất cả điều này đều đúng, nhưng một khía cạnh quan trọng của giáo lý này là sự cởi mở của chúng ta đối với ân sủng thiêng liêng. Việc đón nhận Bí tích Thánh Thể vào mỗi Chúa nhật (hoặc thậm chí là mỗi ngày) và trở nên gần gũi với ơn ban sự sống của Thiên Chúa là điều hoàn toàn có thể.

Chúng ta cần cởi mở và tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta có thể tràn đầy tình yêu và chia sẻ tình yêu đó với người khác. Chúng ta không thể cho đi những gì chúng ta không có.

Nếu bạn thấy mình đang đấu tranh chống lại khuynh hướng ích kỷ, hãy đón nhận Bí tích Thánh Thể với một trái tim rộng mở và để Thiên Chúa biến đổi tâm hồn bạn.

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (22/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

185    23-06-2025