Bốn người Công giáo bị nhà nước Hồi giáo giết chết ở Pakistan
Bốn thành viên của một gia đình Công giáo đã bị giết trong một cuộc tấn công quân sự ở miền nam Pakistan một ngày sau khi cộng đồng thiểu số này tổ chức lễ Phục Sinh.
Ucanews.com tường thuật vụ tấn công bằng súng đã diễn ra vào ngày 2 tháng Tư tại Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan.
Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, trong một tuyên bố của hãng tin Aamaq.
Viên chức cảnh sát Moazzam Jah Ansari nói với ucanews.com rằng: “Bốn người quan hệ Kitô giáo đang đi đến một khu chợ gần đó trên xe tự hành khi hai tay súng không rõ trên một chiếc xe máy đã nổ súng vào họ.” Đó là một cuộc tấn công có mục tiêu và là hành động khủng bố.”
Cảnh sát cho hay, vỏ bọc của viên đạn 9 mm đã được phục hồi từ hiện trường vụ án.
Pervaiz Masih, Tariq Masih, Imran Masih và Firdous Bibi chết trong cuộc tấn công, và một bé gái 10 tuổi bị thương. Những người này đến từ Lahore và Dubai lần đầu tiên để dự Thánh Lễ Phục Sinh với người bà con của họ vào ngày 29 tháng Ba. Thi thể của họ được đưa về Lahore để chôn cất.
Toàn thể cộng đồng Công giáo thiểu số đang trong tình trạng lo lắng.
Một ngày trước đó, Gul Hussain, một thành viên của cộng đồng thiểu số Shiite Hazara, bị bắn chết ở Quetta.
Vào tháng Mười năm ngoái, một quả lựu đạn đã được ném vào nhà thờ Pentecostal trong cùng một khu vực.
Một tuần trước lễ Giáng sinh, hai người đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ Chính thống ở Quetta, giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 56 người. Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tàn sát này. Nguyễn Minh Sơn
377 06-04-2018