Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Cách Thiên Chúa dìu dắt Giáo Hội của Người vượt qua mọi sóng gió

web2holytrinityshutterstock260146013
 By Renata Sedmakova | Shutterstock


Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng của mình, Đức Giáo Hoàng BênêđictôXVI nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn nâng đỡ và dẫn dắt Giáo Hội vượt qua mọi thử thách.

Bất cứ khi nào Giáo Hội trải qua một giai đoạn khó khăn, thì lại có thể xuất hiện một cám dỗ để nghi ngờ về quyền năng thật sự của Thiên Chúa. Những cơn sóng gió của thế giới không ngừng xô đẩy Giáo Hội và có vẻ như những lúc đó Thiên Chúa lại đang ngủ quên.

Tuy nhiên, giống như các tông đồ trên chiếc thuyền ngày xưa, chúng ta được thôi thúc để tin tưởng vào Thiên Chúa vì biết rằng Người vẫn luôn điều khiển Giáo Hội.

Chân lý căn bản này đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gợi nhớ trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng của mình.

Tôi vốn cảm thấy giống như Thánh Phêrô cùng với các Tông đồ trong chiếc thuyền trên Biển Galilê: Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu ngày nắng ấm và gió nhẹ, những ngày đánh bắt được dồi dào; nhưng cũng có những khoảnh khắc khi nước biển động và cuồng phong nổi lên cản trở chúng ta, như đã từng xảy ra trong suốt lịch sử Giáo Hội, còn Chúa thì dường như vẫn đang ngủ quên. Nhưng tôi luôn biết rằng Chúa đang ở trong con thuyền đó, và tôi cũng luôn biết rằng con thuyền Giáo Hội không phải là của tôi mà là của Chúa. Chúa sẽ không để con thuyền Giáo Hội bị đắm chìm; chắc chắn chính Người dìu dắt con thuyền Giáo Hội thông qua những kẻ mà Người đã tuyển chọn, bởi vì đó là ý muốn của Người. Điều này vốn đã và đang là một xác tín không gì có thể lay chuyển được.

Một cám dỗ có thể xuất hiện để nghi ngờ ý định của Thiên Chúa vì Người đã để cho có quá nhiều sự dữ xảy ra trên thế giới, và trong nhiều trường hợp, sự dữ đó lại có thể được tìm thấy ngay trong chính các thành viên của Giáo Hội.

Bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ để chất vấn Giáo Hội, thì chúng ta cần phải luôn nhớ về cảnh Chúa Giêsu đang ngủ trên chiếc thuyền ngày xưa. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và có thể giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vào Người và đừng sợ hãi.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô kết thúc buổi tiếp kiến chung của mình bằng những lời đầy an ủi sau đây.

Thiên Chúa dìu dắt Giáo Hội của Người, Người luôn nâng đỡ Giáo Hội, nhất là vào những thời điểm khó khăn gian khổ. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất nhãn quan đức tin này, đó là cách nhìn đích thực duy nhất về hành trình của Giáo Hội và thế giới. Trong trái tim của chúng ta, trong trái tim của từng người trong anh chị em, ước gì vẫn luôn còn đó một niềm xác tín tràn ngập hân hoan rằng Chúa đang ở bên cạnh chúng ta: Người không bỏ rơi chúng ta, Người vẫn luôn gần kề chúng ta và Người bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Người.

Nếu bạn cảm thấy đức tin vào Giáo Hội đang bị lung lay, hãy giữ chặt lấy những lời này và tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện. Người là một Người Cha đầy lòng yêu thương, Đấng sẽ không bao giờ bỏ rơi Giáo Hội của mình.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (23/02/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

809    27-02-2022