
Chủ đề: “Cùng Tham Gia Vào Ơn Gọi Theo Chúa Kitô”
Trong không khí hân hoan, sáng sớm Thứ Ba ngày 23 tháng 07 năm 2024, hơn 300 bạn Lễ Sinh nam thuộc các họ đạo trong Tỉnh đã quy tụ về Nhà Thờ Trà Vinh ghi danh tham dự ngày Lễ Sinh Ơn Gọi. Chúng con được hoà mình vào nhịp sinh hoạt cũng như chương trình đã được quý cha dày công chuẩn bị. Tất cả chúng con đến tham dự với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần hy sinh phục vụ. Sự nhiệt thành đó được thể hiện qua việc tích cực tham gia vào nhiều hoạt động mà ban tổ chức lồng ghép vào nhau có hệ thống và linh hoạt: học hỏi về phụng vụ để phục vụ bàn thánh, phục vụ bàn thánh dẫn đến ơn gọi tu trì, học hỏi giáo lý qua các sinh hoạt đố vui, giao lưu văn nghệ…Tất cả đều hướng về chủ đề chính của ngày họp mặt “Cùng Tham Gia Vào Ơn Gọi Theo Chúa Kitô”.
Bắt đầu ngày họp mặt, chúng con được lắng nghe những bài chia sẻ về “Ơn Gọi Giúp Lễ” của cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Phong, cũng là cha phụ trách ơn gọi của tỉnh Trà Vinh, cha giáo ĐCV Philipphê Nguyễn Minh Thới. Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh Lễ tạ ơn do cha Phêrô Nguyễn Thanh Phong chủ sự, cùng đồng tế có cha giáo Philipphe Nguyễn Minh Thới và quý cha trong ban tổ chức: cha Phaolô Đặng Phước Hưng, cha Phaolô Nguyễn Thanh Trà, cha Phêrô Nguyễn Văn Quân, cha Giuse Nguyễn Văn Cao Trí, cha GBt. Nguyễn Anh Khoa. Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của quý cha trong việc vun trồng ơn gọi ở tỉnh Trà Vinh, cách chung là ơn gọi tu trì trong Giáo Phận.


Trong Thánh lễ, chúng con được mời gọi đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng con thấy tâm hồn mình như được đánh động khi được nghe và đón nhận những lời chia sẻ của cha giáo Philipphê Thới về ơn gọi, về hành trình theo Chúa, đến với Chúa và ở lại với Chúa. Cha đã làm chúng con ước mơ về Chúa bằng những lời: “Chúa đã gieo vào lòng chúng con niềm yêu thích cận kề và phục vụ Bàn Thánh. Mỗi người trong chúng con đã từng một lần ước mơ trở thành linh mục, tu sĩ của Chúa. Việc giúp lễ giúp chúng con nuôi dưỡng ước mơ đó với niềm hy vọng Chúa sẽ chọn chúng con trở nên những thợ gặt tương lai”. Đó là những lời nhắn nhủ thiết thực, là sự khích lệ chúng con can đảm dấn thân theo Chúa từ công việc phục vụ bàn thánh là giúp lễ.
Sau những giây phút thánh thiêng của cử hành phụng vụ, lễ sinh chúng con cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ thân tình. Sau giờ cơm trưa là phần giao lưu văn nghệ giữa các họ đạo với nhau bằng những tiếc mục “cây nhà lá vườn” là những bài hát, múa, ảo thuật... Tuy chỉ là những tiết mục đơn sơ không chuyên nghiệp nhưng qua đó để lại trong mỗi người chúng con những kỷ niệm vui của ngày họp mặt.
Chương trình Workshop chính là phần hấp dẫn nhất đối với chúng con. Chương trình do cha Phaolô Hưng và cha Phaolô Trà phụ trách với những bài học qua việc: Đố Vui Giáo Lý, Kinh Thánh, Phụng Vụ hấp dẫn và sôi động. Trong chương trình, chúng con có cơ hội dùng mớ kiến thức ít ỏi về Giáo lý, Kinh Thánh và Phụng Vụ của mình để chinh phục những câu hỏi do quý cha đưa ra, cùng với những món quà hấp dẫn. Dầu vậy, trên tay của nhiều bạn đón nhận được những phần quà giá trị làm hun đúc tinh thần tìm tòi, học hỏi hơn nơi chúng con.
Ngày họp mặt Lễ Sinh Ơn Gọi tuy sôi động và ý nghĩa nhưng cũng đến lúc khép lại, một bạn dự tu của tỉnh Trà Vinh đại diện đúc kết lại tâm tình, những gì đã học hỏi trong một ngày và đưa ra những quyết tâm để cùng nhau sống tốt hơn trong ơn gọi Phục Vụ Bàn Thánh nơi họ đạo của mình. Để kết thúc ngày họp mặt, lễ sinh chúng con sốt sắng và cung kính đặt mình trước Thánh Thể Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể và tạ ơn sau một ngày gặp gỡ và học hỏi với nhau.

Sau khi cùng nhau tạ ơn Chúa, đại diện các lễ sinh chúng con cũng nói lên tâm tình cảm ơn quý cha, quý thầy đã tổ chức ngày họp mặt hôm nay. Bên cạnh đó, chúng con được nhận những phần quà do quý cha trao tặng trước khi trở về họ đạo để tiếp tục công việc Phục Vụ Bàn Thánh cao quý cùng với lời nhắn nhủ của cha Phêrô Phong: “Cầu chúc cho các em khi trở về họ đạo sẽ ngoan ngoãn vui tươi, hăng say Phục Vụ Bàn Thánh, tiếp tục cầu nguyện và mạnh mẽ đáp lại lời mời gọi của Chúa”.
Chúng con ra về trong hân hoan nhưng lòng đầy tiếc nuối. Dầu vậy, cuộc họp nào chẳng tan, cuộc vui nào chẳng tàn? Giây phút chia tay chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp của Lễ Sinh trong tỉnh Trà Vinh. Chúng con vẫy tay chào nhau, trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện và không quên lời hẹn tái ngộ trong ngày họp mặt lần sau.
Qua dịp này, cá nhân con là một lễ sinh và cũng là một dự tu đang có ý hướng dâng mình cho Chúa cảm nhân thấy được một tinh thần nồng nhiệt vẫn rực cháy trong lòng Giáo Hội nơi các bạn trẻ. Con nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã xây dựng và gìn giữ Hội Thánh của Chúa Kitô tiếp tục thánh hóa và chinh phục thêm nhiều bạn trẻ vào ơn gọi thánh thiện và thánh thiêng này.


Tác giả: Đaminh Diệp Chí Khải
(Dự Tu Trà Vinh)
558 25-07-2024