Phương tiện truyền thông địa phương đã suy đoán về những liên kết với hai cô gái đã mất tích cách đây 35 năm.
Các tờ nhật báo của Ý mang các tiêu đề giật gân sáng nay, tường thuật về một phát hiện khủng khiếp: những mảnh xương người được phát hiện vào chiều thứ Hai trong quá trình tu sửa bên trong một vị trí sát nhập Tòa Thánh với Ý.
Một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào tối thứ Ba đã thừa nhận khám phá này. Tuyên bố cho biết Quân đoàn Gendarmes - cảnh sát Vatican - đã được gọi đến hiện trường và kịp thời cảnh báo các quan chức trong Tòa Thánh, và ngay lập tức thông báo tin tức về việc phát hiện này cho các nhà chức trách Ý.
Quan tòa Roma, Giuseppe Pignatone, đã ra lệnh cho các chuyên gia pháp y cảnh sát và đội di động điều tra. Các nhà chức trách Ý đang xử lý vấn đề này như một cuộc điều tra giết người, và Tòa Thánh đã chuyển giao hài cốt cho chính quyền Ý. Những nỗ lực để xác định hài cốt bằng cách so sánh sọ, răng và DNA đang được tiến hành.
Theo suy đoán ban đầu trong những bài báo địa phương là hài cốt có thể thuộc về một trong hai cô gái trẻ đã mất tích 35 năm trước (trong những trường hợp riêng biệt): Mirella Georgi và Emanuela Orlandi. Cả hai trường hợp đều chưa được giải quyết.
Sự mất tích của Orlandi 15 tuổi đã thu hút chú ý của người Roma qua nhiều thập niên vì Orlandi sống cùng gia đình ở Vatican: cha cô làm việc tại Ngân hàng Vatican (chính thức theo kiểu Viện Công trình Tôn giáo).
Theo tường thuật từ người nội bộ Vatian thuộc của tờ La Stampa Stampa, Andrea Tornielli nói rằng đào trong tầng hầm của tòa nhà - thuộc về Tòa Thánh và được hưởng tình trạng ngoài lãnh thổ - đã đạt tới độ sâu khoảng hai mươi inch khi những công nhân phát hiện hài cốt. Villa Giorgina, là tòa nhà được biết, và được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Nền móng của nó không bao gồm toàn bộ chu vi của tòa nhà, mà chỉ có các khu vực góc. Điều này có nghĩa là hài cốt có thể đã có khi công trình xây dựng cất lên. Nguyễn Minh Sơn
3340 03-11-2018