![]() |
|
Tại cửa hàng của Antonio Arellano, |
Sinh ra trong một gia đình bình dị ở Peru, Antonio Arellano đã trở thành một trong những thợ đóng giày nổi tiếng nhất ở Rome và Vatican. Thân thiết với Đức Giáo hoàng Bênêđict XVI, người mà ông đã làm ra đôi giày đỏ nổi tiếng của mình, người thợ thủ công này có thêm một khách hàng mới: Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Bạn phải lạc lối trong những con phố hẹp chằng chịt ở khu Borgo, một khu phố rất gần Vatican, mới tình cờ tìm thấy cửa hàng nhỏ này. Thoạt nhìn, đó chỉ là một cửa hàng đóng giày bình thường như hàng chục cửa hàng khác ở Rome. Khi bạn bước vào, chuông cửa reo, mùi da thuộc thoang thoảng xộc vào mũi, và một chi tiết lập tức thu hút sự chú ý: treo trên quầy là vô số bức ảnh của chủ cửa hàng, Antonio Arellano, ghi lại khoảnh khắc ông gặp gỡ ba vị Giáo hoàng gần đây nhất. Trong cửa hàng của mình, nơi trưng bày hàng chục đôi giày, thắt lưng và ví với đủ màu sắc rực rỡ, người đàn ông này chào đón tất cả khách hàng một cách nồng nhiệt, với nụ cười trên môi. Ở tuổi 58, người đàn ông có biệt danh không chính thức là “thợ đóng giày cho các Đức Giáo hoàng” này đã bắt đầu từ gần như con số không.
![]() |
| CZ / Aleteia |
“Tôi đến Ý vào năm 1990 và mở cửa hàng này vào năm 1998,” người đàn ông quê ở Trujillo, Peru này giải thích. Vùng quê ông nổi tiếng với tay nghề đóng giày. Ông bắt đầu làm việc từ rất sớm và thể hiện tài năng xuất chúng; khi mới 14 tuổi, ông đã kiếm được “mức lương của một người thợ cả,” theo lời ông. Do cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm đất nước mình, ông quyết định thử vận may ở phía bên kia bán cầu, tại Ý, nơi có một cộng đồng lớn của người Peru. Nụ cười của ông nhường chỗ cho sự xúc động khi nhớ lại những năm đầu ở Rome. “Tôi bắt đầu ở đây, sửa giày trong xưởng này,” ông giải thích, vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng phía sau. Phía sau vai ông, dụng cụ, những mảnh da vụn và những đôi giày đang làm dở nằm rải rác dưới ánh nhìn chăm chú của những bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh và Cha Thánh Piô.
![]() |
| CZ / Aleteia |
Những đôi giày thủ công, đặt làm riêng của ông nhanh chóng nổi tiếng ở bờ trái sông Tiber. Vị trí gần trung tâm Giáo hội đã mở ra cánh cửa cho một lượng khách hàng khá đặc biệt… “Ban đầu, đó là các nữ tu, rồi đến các linh mục, và cứ thế. Mọi người thường nói với tôi: ‘Sơ này giới thiệu tôi đến, linh mục kia khuyên tôi nên đến.’” Tiếng lành đồn xa là đồng minh tốt nhất của ông: rất nhanh sau đó, ngay cả các giám mục và hồng y cũng đổ xô đến cửa hàng nhỏ của ông để đặt mua một đôi giày của Arellano dành cho riêng mình.
Một khách hàng khác biệt hoàn toàn so với mọi khách hàng khác
Một trong những vị Giáo hoàng của Giáo hội đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người thợ đóng giày người Peru này chính là Đức Hồng y Ratzinger. “Ngài là một người rất điềm tĩnh, rất kín đáo. Ngài ấy thường đến và ngồi đó,” ông kể lại, chỉ vào chiếc ghế bành đặt khuất trong góc cửa hàng nhỏ. Ông đã xây dựng một tình bạn chân thành với vị giám mục người Đức, kéo dài cho đến ngày định mệnh 19 tháng 4 năm 2005. “Khách hàng của tôi đã trở thành Giáo hoàng!” Một thành công lớn về mặt quảng bá và là niềm vui thực sự đối với người thợ đóng giày người Peru này, người đã sớm gặp được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và tặng ngài đôi giày đỏ nổi tiếng mà ngài thường xuyên sử dụng. Ngay cả ngày nay, chúng vẫn là một trong những món đồ được yêu thích nhất trong bộ sưu tập của ông.
![]() |
| CZ / Aleteia |
Trong suốt triều đại của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, ông đã nhiều lần tặng giày cho ngài, cả màu đỏ và màu đen. Sau khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từ nhiệm, cả hai vẫn duy trì mối liên hệ thân thiết này, và ngài còn tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của ông. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn khi nhắc đến sự qua đời của vị Giáo hoàng người Đức. Vô cùng xúc động, ông cho xem bức ảnh thi hài Đức Giáo hoàng sau khi ngài qua đời và chỉ ra một chi tiết: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đang đi một đôi giày của Arellano, và như vậy ngài đã mang chúng theo mình đến cõi vĩnh hằng. Một minh chứng cuối cùng cho tình bạn đã làm lay động người thợ thủ công người Peru.
Câu chuyện tiếp tục với Đức Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Antonio Arellano thừa nhận mình không thân thiết với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Vị Giáo hoàng người Argentina đi giày chỉnh hình. “Ngài vẫn trung thành với người thợ đóng giày đã làm việc với ngài suốt 40 năm, điều mà tôi rất kính trọng,” ông giải thích mà không hề tỏ ra cay đắng. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng tặng ông một món quà bằng cách ban phép lành cho chiếc nhẫn cưới của ông và vợ nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Phía trên đầu ông, những bức ảnh gần đây hơn cho thấy lịch sử quan hệ của ông với các Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục: ông và con trai mình, người mà ông hiện đang làm việc cùng nhau, đã được người đồng hương là Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến ngay sau khi ngài được bầu chọn. “Ngài ấy là một người tuyệt vời; chúng tôi đã nói tiếng Tây Ban Nha và thảo luận về Peru,” ông kể lại.
![]() |
| CZ / Aleteia |
Nhưng quan trọng hơn, vị tân Giáo hoàng đã đặt giày từ cửa hàng của họ. Tìm kiếm dưới quầy, người thợ đóng giày lấy ra một tập hồ sơ bằng bìa cứng màu vàng. Để chắc chắn chúng tôi không chụp ảnh, ông cẩn thận lấy ra một tờ giấy A4. Trong bàn tay chai sạn của ông là số đo bàn chân của người kế vị Thánh Phêrô. Bằng một cây bút, người thợ đóng giày đã viết nguệch ngoạc vài con số và vẽ phác thảo hình dáng bàn chân của Đức Giáo hoàng. “Tôi đã chào mời ngài nhiều màu khác nhau, nhưng ngài nhất quyết chọn màu đen,” người thợ đóng giày giải thích. Hai mươi ngày sau cuộc gặp này, hai đôi giày đặt làm riêng đã được giao. Nhiệm vụ hoàn thành đối với người thợ đóng giày, người quyết tâm đảm bảo rằng người kế vị Thánh Phêrô sẽ cảm thấy thoải mái với đôi giày của mình.
Tác giả: Cyriac Zeller – Nguồn: Aleteia (31/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên




