Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Câu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa có thể rút ra điều tốt đẹp từ nỗi đau khổ

shutterstock84203656
 Adam Gregor | Shutterstock


Đau đớn và khổ sở dường như vô nghĩa, nhưng trong mắt Thiên Chúa, chúng có thể mang lại cho chúng ta một phần thưởng còn lớn lao hơn.

Thông thường, khi chúng ta phải chịu đựng nỗi đau, dù là về mặt tinh thần hay thể chất, chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng nỗi đau đó là vô ích.

Tuy nhiên, trong mắt Thiên Chúa, mọi đau đớn và khổ sở đều có thể là con đường dẫn đến phần thưởng đời đời.

Điều này đặc biệt đúng mỗi khi chúng ta ngắm nhìn cây thánh giá, và nhận ra nỗi đau khổ tột cùng mà Chúa Giêsu đã chịu đựng để mở cửa thiên đàng cho chúng ta.

Câu Kinh Thánh đơn sơ dưới đây của ngôn sứ Isaiah có thể giúp chúng ta nhận ra rằng điều tốt đẹp có thể đến từ nỗi đau khổ.

Nhưng tôi đã nói, “Tôi đã uổng công vô ích,
tôi đã phí sức của mình cho điều hư không và phù phiếm;
nhưng chắc chắn quyền lợi của tôi là ở nơi Chúa, và công phúc của tôi ở nơi Thiên Chúa của tôi

Tôi được trân trọng trong mắt của Chúa, và Thiên Chúa của tôi đã trở thành sức mạnh của tôi.

(Is 49,4-5)


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/4/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

346    14-04-2022