Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cầu xin cho được hưởng Niềm Vui Phục Sinh!


In

Chúa ơi, cuộc đời thật quá tốt đẹp,

 

và hôm nay là ngày Đại Lễ Phục Sinh!

 

 

Cuộc đời thật quá tốt đẹp, Chúa ơi, và con muốn hái lấy, như người con muốn hái một bông hoa vào buổi sáng mùa xuân, nhưng Chúa ơi, con biết rằng  bông hoa chỉ nở đẹp sau một mùa đông dài lạnh cóng, sau một mùa của chết chóc điêu tàn.

 

Lạy Chúa, xin tha cho con vì con chưa tin tưởng đủ vào mùa xuân Chúa ban cho cuộc đời, con thường lầm tưởng cuộc đời là một mùa buồn phiền thất vọng,  một mùa của lá vàng chỉ biết nỉ non than thở, một mùa của hoa tươi đã biệt tăm khỏi trần gian.

 

Nhưng giờ đây, lạy Chúa, con tin tưởng nơi Chúa, con hết lòng tin tưởng vào Chúa khi chân con đụng phải ngôi mồ của Chúa, và con thấy ngôi mồ ấy đã trống không.

 

Lạy Chúa, khi các tông đồ nói với con rằng các ngài đã thấy Chúa sống lại,  thì cũng như Tôma, con cảm thấy con cần phải chính mình nhìn thấy Chúa tận mắt và đụng đến Chúa tận tay thì con mới tin.

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho lòng tin yếu đuối của con. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con hy vọng vào mùa xuân tươi đẹp đang tới, dù cho mùa đông còn khắc nghiệt bên con. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con để con tin vào ngày Chúa Nhựt Phục Sinh Vinh Thắng sau ngày Thứ Sáu Tử Nạn Đau Thương.

 

Lạy Chúa, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại thật, Chúa đang sống thật.

 

Chúa là Anh chúng con. Chúa nối kết chúng con lại với Thiên Chúa Cha hằng sống. Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu đời đời. Chúa cùng chúng con làm Nên Một Thân Xác sau khi đã lôi cuốn chúng con theo Chúa để chết cho tội lỗi bằng một cái chết đích thực.

 

Lạy Chúa, Chúa là Đầu của chúng con. Chúa là người đầu tiên nẩy sinh từ cõi trời. Chúa là người đầu tiên thoát ra từ lòng đất. Hôm nay, Chúa lôi kéo đàn em của Chúa, lôi kéo từng người một, đến sự hòa hợp đoàn kết yêu thương nhau, đến với tình yêu của Thiên Chúa trong Ba Ngôi chí thánh.

 

Lạy Chúa, Chúa đã sống lại từ nấm mồ, và nhờ ơn Chúa, cuộc sống đã chỗi dậy vinh thắng.

 

Cuộc sống mới của Chúa ban, sẽ không bao giờ cạn. Cuộc sống mới của Chúa không bao giờ ngừng. Xin Chúa ban cho chúng con ơn phục sinh hằng ngày, cho chúng con luôn được hưởng niềm vui vĩnh cửu của Chúa.

 

Lạy Chúa, từ ngày Chúa Phục Sinh, chúng con tin rằng ngày nào trong đời chúng con cũng là lễ Phục Sinh. Hôm nay, hôm qua và ngày mai cũng là lễ Phục Sinh khi chúng con biết chết đi cho tội lỗi để sống cho Chúa, khi mỗi lần chúng con chấp nhận chết đi cho chính mình để cùng với Chúa, chúng con khai mở một lổ hổng mở vào nấm mồ của trái tim chúng con, để từ đó, phát sinh một Nguồn Mạch tuôn chảy Cuộc Sống của Chúa trong cuộc đời chúng con, cũng như trong cuộc đời của những người xung quanh chúng con.

 

Lạy Chúa, Chúa đã Phục Sinh rồi. Chúa có mặt khắp nơi. Chúa có mặt trong mọi người, nhưng còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa trong đời sống của họ,  trong việc làm của họ, trong những cố gắng của họ. Xin Chúa hãy cho họ khám phá ra Chúa, nhận biết Chúa và tin yêu Chúa.

 

Lạy Chúa, ngày nào cũng là lễ Phục Sinh khi em bé biết chia sẽ bánh kẹo của mình sau những lần đã âm thầm chiến đấu quyết không giữ lại tất cả cho mình;  khi hai vợ chồng hòa lại vui vẻ với nhau sau mỗi lần cải cọ hoặc đe dọa xa nhau;  khi các phe phái kình địch nhau tranh cải, nhưng cuối cùng, cũng chung nhau ký kết bản hiệp ước hòa bình; khi bác sĩ hy sinh cứu vãn được mạng sống của kẻ khác;           khi thầy cô dạy dỗ hết mình để học sinh trở nên những lớp người đạo đức; khi tù nhân trong căn phòng chật chội, chia nhau điếu thuốc, miếng cơm; khi cánh cửa nhà tù mở ra, và sầu hận chấm dứt nơi đây; khi cha mẹ lao lực kiếm tiền, đem về nuôi sống con cái; khi báo chí loan tin cuộc họp Thượng Đỉnh đã giải quyết xong những vấn đề gay cấn của thế giới hôm nay; khi những kẻ hiến thân cho Chúa, âm thầm hoạt động tông đồ truyền giáo trên khắp mọi nẻo đường trần thế.

 

Lạy Chúa, giờ đây con muốn dâng lên Chúa những lời cảm mến sâu xa vì những tảng đá lấp mồ đã được cất đi, vì những bước chân đã bước ra khỏi mồ để loan báo Chúa phục sinh, vì những ích kỷ đã bị nhận chìm, vì những chia rẻ đã bị đánh bại, vì những sầu hận đã bị chôn vùi, vì niềm vui rạng rỡ đang có mặt khắp nơi. Một Cuộc Sống Mới đang tuôn chảy dưới bước chân của những ai tin Chúa: mỗi ngày là mỗi lễ Phục Sinh, hằng ngày là những lễ Phục Sinh; hàng ngàn, hàng chục ngàn lễ Phục Sinh trong mỗi một cuộc đời của chúng con.

 

Cuộc đời thật quá tốt đẹp, Chúa ơi, vì chính Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên, vì chính Chúa là Thiên Chúa Con, đã ban phát lại cho chúng con khi chúng con đã làm hư hỏng nó. Lạy Chúa, Chúa thật tài tình, Chúa thật tuyệt vời, cái đã hư hỏng tàn rạc, Chúa làm lại cho tốt đẹp hấp dẫn, cái đã chết thối đồi bại, Chúa làm cho sống lại huy hoàng.

 

Cuộc đời thật tốt đẹp, Chúa ơi, vì đó chính là cuộc sống Chúa ban tặng cho chúng con, vì thế, chúng con phải làm sao cho cuộc sống của chúng con phải luôn tươi nở. Mỗi mai khi thức dậy, con phải quyết làm cho cuộc sống trong ngày tốt đẹp, để lúc đêm về, sau khi đã sống một ngày trong ơn thánh Chúa, chúng con dâng lên cho Chúa cuộc sống của mình, cuộc sống mà ngày hôm nay, chúng con đã hát lên khắp nẻo đường mình đi, chúng con đã hát lên trong mọi lúc mình sống, chúng con đã hát lên trong mọi nơi mình ở.

 

Lạy Chúa, cuộc đời con thật tốt đẹp vì con đã được phục sinh với Chúa, vì con đã được phục sinh trong Chúa. Xin cho con ngày nào cũng sống Đại Lễ Phục Sinh.  Đời con hôm qua là Lễ Phục Sinh. Đời con hôm nay là Lễ Phục Sinh. Đời con ngày mai là Lễ Phục Sinh. Phục Sinh khi con được sinh ra làm người con yêu dấu của Chúa. Phục Sinh khi con sống cuộc đời theo thánh ý Chúa hôm qua, hôm nay cũng như ngày mai. Phục sinh khi đến giờ Chúa muốn con chết và được chôn cất trong mồ, vì Chúa sẽ cho con tung mồ sống lại, như Chúa đã Phục Sinh Vinh Hiển.  Alleluia! (theo Michel Quoist)

660    02-04-2018