Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Cha Pedro Opeka, niềm hy vọng của người nghèo ở bãi rác

 

Cha Opeka, 70 tuổi, đã đến Rome để yết kiến và kể cho Đức Thánh Cha nghe câu chuyện về nơi mình đang sống.

Cha thuộc tu hội Truyền giáo Thánh Vinhsơn Phaolô. Khi còn trẻ, cha đã đến Madagascar với sứ mệnh truyền giáo. Ngài học ngôn ngữ bản địa và làm việc trên những cánh đồng lúa. Bất ngờ, cha đổ bệnh, phải quay về chữa bệnh tại thủ đô Antananarivo, nơi đã thay đổi cuộc đời của ngài.

Trong 3 thập niên, cuộc sống người dân ở đó dần thay đổi. Vị linh mục đã thuê hàng ngàn người và giúp đỡ họ xây dựng thành phố Akamasoa, để chứng minh nghèo đói không có nghĩa là chấm hết. Thành phố với những ngôi nhà, công viên, nhà thờ và cả sân vận động.

Cha Opeka đã từng được đề cử giải Nobel Hòa bình nhiều lần, nhưng cha không quan tâm. Cha luôn cảm tạ Chúa vì đã tạo được niềm hy vọng cho rất nhiều người. Đó chính là phần thưởng cao quý nhất đối với cha.

Cha Opeka (trái) yết kiết Đức Thánh Cha

 (Theo Romereports)

577    04-08-2018