Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Chìa khóa chính yếu để mở ra việc tâm nguyện

ca5789o01
 Air Images | Shutterstock


Thánh Têrêxa Avila tin rằng chìa khóa
cho việc tâm nguyện chính là xem nó như một phần trong tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa.

Thật dễ dàng để phức tạp hoá việc tâm nguyện, vì nghĩ rằng chỉ các thánh mới có thể cầu nguyện với Thiên Chúa, chứ không phải những tội nhân đáng thương như chúng ta.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng, và Thánh nữ Têrêxa Avila đã đính chính việc này.

Trong cuốn The Book of Her Life, thánh nữ đã mô tả việc tâm nguyện vốn đơn giản là tình bạn với Thiên Chúa.

Theo tôi, tâm nguyện không gì khác hơn là cuộc trao đổi thân tình giữa bạn hữu, trong đó chúng ta năng dành thời gian để một mình ở bên Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta biết là Ngài yêu thương chúng ta. (GLHTCG, số 2079)

Tất cả chúng ta đều biết cách để trò chuyện với một người bạn, vì chúng ta thường nói chuyện với bạn bè của mình hàng ngày.

Chúng ta có nên nói chuyện với Thiên Chúa theo cách tương tự không?

Thánh Têrêxa thừa nhận rằng yêu Thiên Chúa có thể khó, vì Người yêu chúng ta quá nhiều, còn chúng ta thì yêu Người quá ít.

Tuy nhiên, chúng ta không nên để sự yếu kém của mình làm nản lòng. Nói một cách đơn giản, chúng ta nên cố gắng yêu Thiên Chúa trong sự bất toàn của mình, để thấy Người yêu chúng ta biết bao.

Giờ đây, tình yêu đích thực và tình bạn lâu dài đòi hỏi một số sự chuẩn bị nhất định: những phần thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta biết đều là hoàn thiện cách tuyệt đối; còn những phần thuộc về chúng ta thì xấu xa, xác thịt và vô ơn; và bạn không thể làm cho chính mình yêu mến Người như Người yêu mến bạn, bởi vì bạn không có đủ khả năng để làm như vậy; và nếu bạn chưa yêu mến Người, chưa thấy sức lôi cuốn từ tình bạn của Người dành cho bạn nhiều đến mức nào, và chưa thấy được tình yêu của Người dành cho bạn lớn lao đến đâu, thì hãy vượt lên trên nỗi khó nhọc đó để được gần gũi nhiều hơn với Người, Đấng vốn quá khác biệt với bạn.

Có thể chúng ta không phải là những người bạn tốt nhất, nhưng Thiên Chúa lại là người bạn thực sự của chúng ta, một người luôn ở bên chúng ta cho dù chúng ta có yếu đuối hay tội lỗi đến đâu.

Lần tới khi bạn cầu nguyện với Thiên Chúa, hãy nói chuyện với Người như một người bạn và thổ lộ đời mình với Người, biết rằng Người đang ở đó và luôn luôn lắng nghe.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (16/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

326    17-10-2021