Sidebar

Thứ Tư
19.03.2025

Chiếc Micrô của Thánh Oscar Romero đã sử dụng cho các bài giảng của ngài được chôn giấu 20 năm

Chiếc Micrô của Thánh Oscar Romero đã sử dụng cho các bài giảng của ngài được chôn giấu 20 năm

 Chiếc micro của Thánh Oscar Romero dùng để giảng lễ đã 20 năm chôn trong vườn của María Hilda và nhà của Guillermo ở El Salvador. Đó là tác phẩm mà Thánh Oscar Romero đã sử dụng để lồng tiếng cho những của ngài.

 Sau vụ ám sát vị giám mục này, bạo lực ở El Salvador gia tăng. Bất kỳ người Công giáo nào cũng trở thành một nghi phạm đối với chính phủ. Nhà của Maria Hilda và Guillermo đã được lục soát nhiều lần, nên họ quyết định giấu micrô này.

Họ nhặt nó lên trong đám tang vị giám mục của người nghèo, biến thành vụ thảm sát. Quân đội bắn vào những người chỉ muốn nói lời tạm biệt với Romero. Nhà thờ bị vây hãm và Maria Hilda và Guillermo nghĩ rằng họ sắp chết.

 Guillermo Gonalez, bạn của Thánh Óscar Romero:

“Chúng tôi ôm nhau và tôi nói, ‘xem này, hãy xem liệu chúng ta có thoát khỏi đây không.'” “Tôi đã thấy chiếc micro và tôi giấu nó dưới áo sơ mi của tôi.”

 Mặc dù tình hình trong nước, nhiều người, như đôi vợ chồng này đã quyết định ở lại. Họ muốn noi theo gương vị giám mục của họ và yêu cầu của ngài luôn được ở bên cạnh mọi người.

 Guillermo Gonalez, bạn của Thánh Óscar Romero:

“Chúng ta phải làm điều gì đó cho đất nước này, tôi nói với vợ tôi, không thể nào để họ tiếp tục giết người. Bạn bè tôi nói với tôi, ‘Guillermo, bạn khùng à. Bạn đang ở trong một vị trí kinh tế tốt, bạn đang phơi bày gia đình của bạn.’ Tuy nhiên, tôi nhớ lại những lời của Đức Tổng Giám mục Romero, ‘Nếu bạn ở cùng những người này, bạn phải tiếp tục cùng với những người này. Bạn không thể để họ bị bỏ rơi.’”

 Họ gặp Đức Tổng giám mục Romero năm 1977. Năm 1980, ngài bị ám sát bắn vào tim, một nỗi đau mà Maria Hilda vẫn còn sống lại như thể mới hôm qua.

 Maria Hilda Gonzalez, bạn của Thánh Óscar Romero:

“Chúng tôi bước đi đơn độc, cố gắng cam chịu, cầu nguyện nhưng nghĩ, ‘Không thể nào; không thể. Nếu họ giết vị giám mục, nếu họ giết vị chủ chăn, điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi?’”

 Tuy nhiên, hôm nay những giọt nước mắt rất khác. Họ tràn đầy niềm vui vì vị giám mục hứa hẹn sẽ sống lại ở người dân Salvador bây giờ là một vị thánh. Cũng nhờ chiếc microphone này, lời dạy của ngài vẫn còn sống.

 Maria Hilda Gonzalez, bạn của Thánh Óscar Romero:

“Sứ điệp tiên tri của ngài bây giờ phổ biến và quan trọng hơn bao giờ hết. Nó kêu gọi chúng ta giúp đỡ tất cả những ai đang đau khổ ở Mỹ Latinh và thế giới vì bạo lực, về sự thiếu tôn trọng đối với đời sống con người.”

 Khoảng 7.000 người Salvador đã tham dự buổi lễ phong thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Đó là một sự kiện mà nhiều người như Maria Hilda và Guillermo mơ ước được chứng kiến ​​suốt 38 năm qua. Nguyễn Minh Sơn

255    17-10-2018