
Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề cho đi và nhận lại:
- Cho đi mà không được nhận
là bất công.
- Cho đi mà được nhận lại
là công bằng.
- Cho đi mà không mong nhận lại
là bác ái.
- Chỉ biết nhận mà không biết cho
là ích kỷ
Câu nói: Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, thậm chí nhận lại nhiều hơn cho. Có người không đồng ý và cho rằng cuộc sống làm gì có sự công bằng huống chi là bác ái. Nhiều lúc Cho đi mà chẳng nghe thấy cảm ơn, nhưng cuộc sống nầy rất diệu kỳ và luôn có những phép mầu.
Tôi biết có anh chàng nọ yêu say đắm cô nàng nọ. Cô luôn đòi hỏi và anh luôn chìu chuộng. Cô luôn gây sóng gió và anh cũng luôn tìm cách giải quyết. Anh quan tâm lo lắng cho cô mọi việc. Thế nhưng, khi anh gặp sự khó, cô không chút chia sẻ. Anh luôn tự giải quyết lấy và cuối cùng anh đành chia tay. Phải chăng anh Cho đi nhiều mà không nhận lại được gì.
Chuyện chưa chấm dứt tại đó. Có một nàng khác chứng kiến hết điều cô nọ đối xử với anh. Cô ấy đem lòng thương anh đơn phương lúc nào không hay. Khi anh chia tay với cô nọ thì cô liền tỏ tình yêu anh. Anh đến với cô nầy và được cô nầy lo cho rất chu đáo như anh đã từng lo cho cô nọ. Giờ thì anh đã nên chồng vợ, có cuộc sống rất hạnh phúc. À, thì ra cho đi sẽ được nhận lại dù cái nhận lại không từ người mình cho đi.
Nhiều người cho đi, cho đi nhiều đến mức quên bản thân nhưng kết quả là nhận lại nhiều đau khổ. Họ cảm thấy bất công nhưng họ không nghĩ rằng đau khổ cũng là một sự nhận lại có ích cho họ. Họ học được bài học về lòng người, về kinh nghiệm sống để trở thành người tốt hơn.Hãy cho đi thật nhiều, những gì ta nhận lại có thể từ sự yêu thương của người khác.
Cho đi là hạnh phúc khi cảm thấy mình làm được điều có ích. Làm điều tốt sẽ được đền đáp. Sống ích kỷ sẽ gánh chịu hậu quả. Nên hãy tập cho đi, đừng đòi hỏi phải nhận lại gì cả. Hạnh phúc sẽ đến trong những lúc người cho không ngờ./.
Cartias Vĩnh Long
324 23-02-2025