Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Chúa hẹn con

img0429


Chúa Nhật,

Là con hẹn Chúa hay Chúa hẹn con vậy!? Chắc là Chúa hẹn gặp con thật rồi vì chỉ có Chúa mới yêu con cách "cuồng điên" vậy đó. Chúa hẹn con nhiều nhiều lắm lắm, trong từng giọt mồ hôi của trưa hè con làm việc và cả trong cái đêm mưa hôm kia được ào tuôn. Chúa hẹn con trong từng lời kinh đêm con mệt nhoài mà thầm thốt. Chúa hẹn con trong bế tắc cuộc đời, hẹn con trong những chuyển biến con chẳng thể lèo lái. Chúa hẹn con trong hoạt động lẫn nghỉ ngơi. Chẳng có khoảnh khắc nào, chẳng có hôm bữa ngày nao mà Chúa thôi hẹn hò với con rồi.

Vâng Chúa ơi, cứ hẹn hoài con nhé. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, làm gì cũng được, miễn là với Chúa, cùng Chúa, bên Chúa thì con mới có được cho mình cái xốn xang bồi hồi, cái rộn ràng hạnh phúc, cái an ủi tâm can.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

292    08-01-2023