Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Chữa lành hồn con Chúa ơi…

image0-4


Lạy Chúa,

Bài tin mừng hôm nay hình như đang nói cho riêng con mất rồi. Con cũng đang bệnh nè và cũng mong tìm đến bàn tay chữa lành của Chúa. Nhưng là con người con sẽ không tránh khỏi những bệnh tật đau yếu. Con cũng sẽ phải đối diện nó không ít thì nhiều lần trong kiếp sống của mình.

Nhưng nếu được lựa chọn, con xin Chúa chữa lành tâm hồn con lạy Chúa. Xin cào sạch - không phải những đờm nhầy đang bám ở cổ họng con, nhưng là những đờm nhầy của lỗi tội đang bám lấy linh hồn con. Đờm nhầy của ghen tị khinh chê, của đua đòi đố kị, của lỗi tội chất chồng…

Xin cho con luôn tìm Chúa trong Bí tích Hòa giải để hồn con được “chạm vào tua áo choàng của Người,” hơn là con mong muốn được chữa lành cái thể xác tạm bợ này. Sự chữa lành tâm hồn có giá trị hơn cho con vì nó mang lại cho con sự sống Vĩnh Cửu mà con dành cả một đời để chuẩn bị, để nuôi dưỡng, để gầy công.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

431    07-02-2023