Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm B

Lời Chúa: "Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người" (Mc 1,6-7).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Gioan là vị tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Ông được sai đến để chuẩn bị lòng dân, mời gọi dân chúng chuẩn bị chờ đón Đấng Cứu Thế. Ông mời gọi họ chuẩn bị đón Đấng Messia bằng cách sám hối, thay đổi đời sống, bỏ đàng tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa. Gioan đã cụ thể hoá lời rao giảng bằng chính đời sống khổ hạnh "ăn châu chấu và mật ong rừng", bằng sự khiêm nhượng "tôi không đáng cúi xuống để cởi quai dép cho Người". Qua chính đời sống và lời rao giảng, Gioan cho dân chúng thấy sứ điệp rất rõ ràng mà ông muốn loan báo: "Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại", Người phải được tôn vinh. Trong Chúa nhật thứ hai mùa vọng, Giáo hội cho các bạn chiêm ngắm nhân vật Gioan  và đồng thời, Giáo hội cũng mời gọi các bạn trở nên một Gioan Tiền Hô Thứ Hai, dọn đường cho Chúa Giêsu đến với các bạn trẻ khác. Các bạn trẻ khác sẽ nhận ra Đấng Cứu Thế, sẽ nhận ra khuôn mặt của Đấng Cứu Thế qua chính cung cách sống hy sinh và khiêm nhượng của các bạn.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha mà Ngài đã khiêm hạ giáng sinh làm người như chúng con. Một bài học khiêm hạ thật quý báu! Xin Chúa ban thêm lòng khiêm nhường, để chúng con biết nhận ra Ngài quyền năng mà luôn tìm vinh quang cho Ngài. Amen.

1527    09-12-2017