Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chúa nhật 3 Mùa vọng

Lời Chúa: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi" (Ga 1,23).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Gioan một lần nữa lại được  đề cao trong vai trò dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Bằng lời rao giảng: "Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi", nhiều người đã đến với Gioan và chịu phép rửa của Gioan để tỏ lòng sám hối và xin sự tha thứ của Thiên chúa. Gioan mời gọi "hãy sửa đường" cho Chúa đi, ở đây Gioan không có ý nói đến con đường vật lý, mà Gioan nhắm đến con đường thiên liêng, con đường nối kết giữa Chúa với tâm hồn ta. Con đường thiên liêng này sẽ có nhiều đồi núi, có nhiều hố sâu, có nhiều khúc quanh co và có nhiều nơi gồ ghề làm Chúa không thể đến được với ta. Chúng là những ngăn cách của đỉnh đồi kiêu ngạo, ngăn cách của những hố sâu tham lam, hố sâu chia rẽ, ngăn cách của những khúc quanh co dối trá, ngăn cách của những lượn sóng gồ ghê tội lỗi. Tất cả những ngọn đồi, những hố sâu, những khúc quanh co, những lượn sóng gồ ghề ấy là những cản trở mà Chúa không thể đến với ta, và hôm nay Gioan mời gọi ta hãy sửa chữa những con đường thiêng liêng này cho tốt đẹp để đón Chúa Giêsu đến. Sửa chữa bằng cách bạt đi thói kiêu căng tự mãn, bạt đi những tính tự ái ngang ngạnh, lấp đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà, uốn thẳng lại những quanh co dối trá, giả hình, san phẳng những lượn sóng gô ghề tội lỗi. Có như thế, Chúa mới đến ngự được nơi tâm hồn ta.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn con có quá nhiều đồi núi, nhiều hố sâu, nhiều quanh co và nhiều gồ ghề làm Chúa buồn lòng, Chúa không thể đến ngự nơi đền thờ tâm hồn con. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm bạt đi những đồi núi, lấp đi những hố sâu, uốn nắn những khúc quanh co, san phẳng những gồ ghề trong mùa vọng năm nay, hầu mong tâm hồn con là một máng cỏ xứng đáng cho Chúa hạ sinh. Amen.

1054    15-12-2017