Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Chúa nhật 6 PS - B

Lời Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Đạo Công Giáo được mệnh danh là Đạo Yêu Thương, vì Đạo này dạy con người yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều này qua lệnh truyền của Chúa Giêsu “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúa Giêsu mời gọi hãy yêu thương nhau và yêu thương theo cách thức yêu thương như Ngài. Yêu thương như Chúa Giêsu thì không giống như cách yêu thương của con người hôm nay, chỉ yêu thương những ai yêu thương mình, chỉ yêu thương những người đáng thương, hay chỉ yêu thương bản thân. Còn cách yêu thương của Chúa Giêsu là “hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. Vì yêu thương con người nên Chúa Giêsu đã sẵn sàng chịu chết thay cho con người để đền tội cho con người. Và cái chết vì yêu của Ngài không chỉ dành riêng cho một số người, mà cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, giai cấp, ngôn ngữ. Bất cứ ai đến và tin vào Ngài đều được sự yêu thương cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau theo cách yêu thương của Ngài, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Vậy bạn đã làm gì đối với những người thân mà bạn thương mến? Bạn có dám hy sinh thời giờ, công sức, tiền của không? Tình yêu thương của bạn có mở ra với hết mọi người hay chỉ giới hạn trong thân nhân thôi?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giới răn yêu thương của Chúa vẫn vang lên trong tâm trí con, nhưng con chưa yêu thương như Chúa dạy được vì con không vượt lên được chính bản thân, con yêu bản thân hơn là yêu người. Xin Chúa uốn nắn trái tim con và ban cho con có được trái tim rộng lượng yêu thương như Chúa. Amen.

1044    05-05-2018