Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Chúa Nhật VI Phục Sinh

 

Lời Chúa: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy" (Ga 14, 15).

Suy nghĩ: Các bạn thân mến, khi yêu thương ai, ta muốn làm đẹp lòng người ta thương. Người ấy muốn gì, thích gì là ta tìm mọi cách để thực hiện, mong cho người đó được vui và hạnh phúc. Cũng thế, khi yêu mến Chúa thì ta cũng phải cố gắng làm đẹp lòng Chúa, cố gắng làm cho Chúa được vui bằng cách làm theo ý Chúa truyền dạy. Vâng! Lòng mến Chúa không chỉ dừng lại trên môi miệng mà phải được diễn tả bằng những việc làm cụ thể, vì Chúa đã từng phán rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là được vào Nước Trời đâu. Nhưng chỉ ai thi hànhh ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21). Thực thi thánh ý Chúa được tóm lại trong hai điều của Thập Giới: mến Chúa và yêu người. Và Thánh Gioan cũng viết: "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20). Như thế, yêu mến Chúa là yêu thương thân nhân, nhất là những người đói khát bệnh tật và đau khổ vì Người đồng hoá mình với những người ấy. Vậy bạn đã yêu mến Chúa như thế chưa?

 

Ước nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tuân giữ các huấn lệnh của Chúa vì lòng yêu mến Chúa thật sự, chứ không phải chỉ dừng lại trên môi miệng hay hình thức bên ngoài hay vì sợ bị phạt. Xin Chúa giúp chúng con biết thể hiện tình mến Chúa bằng việc thực hành giới răn yêu thương như Chúa đã dạy, là lưu tâm đến những người bất hạnh, đau khổ, bệnh tật, nghèo đói và sẵn sàng phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

2048    16-05-2017