![]() |
Sebastien Desarmaux | Godong |
Chúa nhật “xanh lá cây” cuối cùng của năm phụng vụ là Chúa Nhật thứ 33, mặc dù nó không báo hiệu sự kết thúc của Mùa Thường Niên.
Trong Giáo Hội Công Giáo Rôma, các linh mục mặc màu xanh lá cây vào mỗi Chúa nhật trong Mùa Thường Niên.
Nicholas Gihr trong cuốn The Holy Sacrifice of the Mass (Hy tế thánh của Thánh lễ) đã gợi nhớ đến hình ảnh của một cái cây và khu vườn để giải thích ý nghĩa tượng trưng của màu xanh lá cây:
Màu xanh lá cây hòa hợp với bản chất của Giáo Hội - Giáo Hội là một cái cây hùng vĩ, vươn cao ngọn của mình một cách uy nghiêm lên trời, trải rộng những cành lá râm mát của mình để mang đến phúc lành cho trái đất, rực rỡ với những bông hoa tươi tốt nhất, mang lại những hoa trái được chọn lựa từ ân sủng và nhân đức một cách dồi dào. Giáo Hội là khu vườn được tưới tiêu của Chúa; Chúa Kitô, người mục tử nhân lành, dẫn dắt đàn chiên của mình đến đồng cỏ xanh tươi mãi mãi. Giáo Hội dùng lễ phục màu xanh lá cây để bày tỏ niềm hy vọng vui tươi, sống động của mình về những đồng cỏ xanh tươi vĩnh cửu và trường tồn của thiên đàng, về gia tài bất diệt và vương miện vinh quang không bao giờ phai tàn trên thiên đàng.
Theo cách này, màu xanh lá cây thúc giục chúng ta phát triển đời sống thiêng liêng để có thể được dẫn vào miền Đất hứa là thiên đàng.
Màu này được sử dụng cho đến Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, mặc dù Chúa nhật cuối cùng sử dụng màu đó là Chúa nhật thứ 33 của Mùa Thường Niên.
Lễ trọng Chúa Kitô Vua
Khi thế giới hỗn loạn và chủ nghĩa thế tục ngày càng lan rộng khắp thế giới, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã tìm cách chống lại nó bằng lời khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô là Vua đích thực mà chúng ta phải trung thành.
Ngài đã làm điều này bằng cách thiết lập một ngày lễ để tôn vinh “Chúa Giêsu Kitô Vua của chúng ta” vào năm 1925, thông qua Thông điệp Quas Primas của mình. Đức Piô XI giải thích, “Chúng ta hy vọng chắc chắn rằng... lễ mừng Vương quyền của Chúa Kitô, sẽ được cử hành hằng năm trong tương lai, có thể thúc đẩy xã hội quay trở lại với Đấng Cứu Thế yêu dấu của chúng ta.”
Cuối cùng, lễ này đã thay thế Chúa nhật thứ 34 của Mùa Thường Niên và linh mục luôn mặc lễ phục màu trắng hoặc vàng vào Chúa nhật đó, vì đây là lễ đặc biệt dành riêng cho Chúa Giêsu Kitô.
Các linh mục vẫn sử dụng màu xanh lá cây trong Thánh lễ hàng ngày, cho đến khi bắt đầu Mùa Vọng, nhưng Chúa nhật cuối cùng với màu xanh lá cây là Chúa Nhật thứ 33.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/11/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên