![]() |
| Ảnh minh họa từ Freepik |
…và Chúa ơi, con đã già, và sẽ còn già hơn nữa. Xác thân con đã bắt đầu lên tiếng, bệnh này bệnh nọ đã bắt đầu ghé thăm con. Rồi sẽ thế, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn bất chấp con thế nào, ngày ngày tháng tháng nó sẽ vẫn thế tiếp trôi…
Nhưng Chúa nè, khi bóng chiều đời con buông phủ, Chúa nhất định phải cạnh kề bên con nha. Nhất định phải chồm ôm siết con bất chấp con có cau có hay khó ưa biết bao, con cọc cằn và nhăn nhó thế nào. Con có còn minh mẫn để bám víu lấy Chúa, hay con lãng trí mất rồi chẳng còn biết Chúa là ai. Nhưng xin Chúa phải thật lì lợm Chúa nha, chớ vì những lời nói không hay, những hành động không tốt của con, làm cản trở Chúa ghì ôm lấy con nhé.
Ôi Chúa ơi, con thật lo thật sợ phút con thiếu vắng Chúa. Con chắc chắn sẽ không ổn đâu. Đừng Chúa nhé, đừng để con một giây xa Ngài. Amen.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát
227 06-03-2025