Sidebar

Thứ Hai
21.04.2025

Chung tay bảo vệ môi trường

z5705818213353cf267b017c03fabd9dcba214cbc0a0d1

Hôm tháng 5 vừa rồi, mỗi họ đạo trong Giáo phận nhận được hai thùng rác từ Caritas của Giáo phận. Trên mỗi thùng rác đều có in hàng chữ: “Chung tay bảo vệ môi trường”.

Khi để hai thùng rác này vào vị trí thích hợp trong khuôn viên nhà thờ, có người thấy nên nói: ông cố, rác nhà thờ mình chúng con quét rồi đem đi đốt, đem đổ cũng sạch mà ông cố. Chỉ có nhà thờ mới có thùng rác như vậy, chứ nhiều người xung quanh mình khi có rác họ cứ quăng lung tung hà ông cố ơi. Họ cũng không thèm đốt nữa. Tôi gật đầu rồi nói: Vậy à, nhà thờ mình quét dọn cũng sạch sẽ rồi, nhưng chúng ta có biết vì sao Caritas Giáo Phận cho chúng ta thùng rác không? Và có biết hàng chữ lên thùng rác có ý gì không?

Caritas muốn nhắc chúng ta, giúp chúng ta ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường. Mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường từ những việc rất nhỏ, rất bình thường trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Hãy tập bỏ rác vào thùng. Bỏ rác vào thùng nhằm hạn chế xả rác, nhất là các chai nhựa, bao nilong. Những thứ nầy nguy hiểm vô cùng cho môi trường.   

Xung quanh, người ta có thể xả rác, quăng rác tùm lum nhưng chúng ta là người Công giáo thì không được như vậy. Chúng ta hãy làm lan toả thói quen bỏ rác vào thùng. Cũng hãy tập cho con em mình thói quen bỏ rác vào thùng. Dòng chữ “Chung tay bảo vệ môi trường” trên thùng rác nhắc cho chúng ta điều đó. 

Caritas Vĩnh Long

220    06-08-2024