Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Chuyện hạt giống

untitledNó được diễm phúc là hạt giống của Nước Trời. Biết bao thái độ yêu chiều Chúa dành cho hạt giống! Người cẩn thận chọn lấy nó trong ngàn triệu hạt đồng phận. Người lựa kỹ, Người ân cần đặt nó trên tay, Người ngắm nghía, Người gửi gắm vào đó biết bao dự định. Trong thượng trí của Người, một mầm non chồi lên, một thân cây bé bỏng mà dễ mến, một cây sung sức vươn cao, lá xanh, cành khỏe, đâm bông rồi kết trái… Người cất nó vào chỗ thuận tiện nhất, đủ độ nhất: “Cung lòng của Mẹ”. Người sửa soạn đất cho nó gửi thân. Thế rồi, Người tự tay đặt nó xuống, che lấp đi và tưới cho dòng nước thơm mát trong lành. Người soi sáng mặt trời ấm áp cho hạt giống đủ độ nứt mầm. Người giữ gìn nó cho khỏi bàn tay ranh mãnh của kẻ thù muốn nhặt nó đi, hay khỏi sâu mối đục khoét. Người nóng lòng hồi hộp theo dõi và chờ đợi…

1Lúc ấy số phận hạt giống sẽ thế nào nhỉ? Hạt giống chuyển mình, sự xáo trộn lên xuống theo ngón tay nẩy mực của Người. Nó nứt rạn, nó thấm lấy nước, nó đón nhận khí ấm... Đôi khi nó eo sèo, rên rỉ, kêu la,… Nhưng đó chỉ là niềm vui và hy vọng. Nó có sợ gì không? Không sao! Người cầm giữ vận mệnh của nó mà! Nó bằng lòng xẹp xuống, tiêu hao, mục nát đi. Nó cũng chờ đợi từng biến chuyển tùy tay Người. Đôi khi nó hồi hộp, nhưng nín thở phó thác. Nó vui sướng khi thấy nó hao đi dần dần và hy sinh cái thú vui vì một mầm non, một thân cây duyên dáng vươn lên. Lúc đó, Người nhìn nó dưới ánh mặt trời yêu thương toàn năng vĩnh cửu. Nó vui sướng vì thuộc về Người và mọi tha nhân.

Còn nó, hạt giống biến tan, vẫn nằm trong tăm tối và vui trong thầm lặng, nó tin rằng ở trên kia “Đấng gieo hạt” đang khoái chí nhìn thấy kết quả của mình…

Phải, kết quả là của Người, Chúa Giêsu bạn trăm năm của đời con! Con, hạt giống ấy, đã có lúc con ngạc nhiên tự hỏi: Con được nhìn chăm chú ư? Con được yêu chiều đủ thứ, đủ cách ư? Con được lọt vào bàn tay ân cần chăm chút cẩn mật của Chúa? Người có những dự định trên con à? Dự định gì? Tất cả trong ý Người rồi. Con ngậm ngùi cảm mến biết bao. Số phận của hạt giống ưu tuyển đó, là hình ảnh của mỗi người con của Chúa. Con sẽ ráng giữ hạt giống đó cho ngoan ngùy Chúa ạ.

Con

Semper Fi

841    08-04-2019