Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

478

Cha Hải ngồi tạm trên mấy viên đá cạnh mép sườn núi, cầm chai nước suối uống vài hơi rồi đưa cho yao phu dẫn đường...

 

471

Chiều nay, hai má con ngồi bên hè nói chuyện với nhau, Thu Lan chải tóc cho bà Hai... Cô quên rằng đó là...

 

483

“Gia đình” vẫn là nơi ấm êm nhất của mỗi người. Gia đình là nơi mỗi người bày tỏ lòng yêu...

 

479

Đã gần bảy năm kể từ khi đặt chân đến thủ phủ của Giáo Hội, để theo học tại một chủng viện gần thành Vatican, giờ...

 

560

Hoa nâng niu tràng chuỗi trong tay. Tràng chuỗi đơn sơ bằng gỗ. Món quà quý giá nhất mà mẹ tặng...

 

484

“Ủa! Má con hả nội?”, bà Sáu gật đầu rồi chậm nước mắt: “Ừa! Nó đó! Nó về với con rồi...

 

690

Quyết tâm theo Chúa, tôi xách ba lô lên và đi, chọn con đường ít ai muốn đi khi đang ở độ...

 

522

Đi ngang chiếc xe đạp bán kẹo đậu phộng, Nam liếc vô chằm chằm, nước trong miệng nó cứ túa ra liên tục, làm nó nuốt...

 

422

Cho dù ở Ground Zero (Vị trí số Không, thuật ngữ dùng để chỉ Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, nơi bị không...

 

477

Mỗi một người tín hữu Kitô trong cộng đồng Giáo Hội cũng giống như một ánh...

 

502

Từ tòa cáo giải bước ra anh chệnh choạng như người say rượu. Vị Linh mục vừa kêu anh hãy tha thứ. Anh không chỉ thưa vâng mà kinh đền tội...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>